" Còn mãi kỷ niệm xưa" - Thơ Nguyễn Hữu Dụ

Ngày đăng: 06:02 06/11/2017 Lượt xem: 825
CÒN MÃI KỶ NIỆM XƯA
 
Nhớ người em gái Trường Sơn
Bao năm xa, vẫn bồn chồn lòng anh
Một thời bom đạn chiến tranh
Một thời thương cảm ta dành cho nhau
Bây giờ em ở nơi đâu
Để anh tìm đến trắng màu tóc sương
 
Thân mến tặng bạn Trần Đăng Thiều - Người đồng đội thân thiết.
Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trung đoàn 49 - Sư đoàn 471 - Bộ đội Trường Sơn
tại Thuận Thành - Bắc Ninh.

 Ảnh minh họa
  Về Bên sông Đuống vui đồng đội (1)
Trong buổi sớm mai, nắng trải dài
Phơ phất hoa ngô vùng đất bãi
Duyên tình Quan họ - Bạn mình ơi!
 
Chuyện ấy thế mà bốn nhăm năm (2)
Thông tin đi rải tuyến dây trần (3)
Một mình nghỉ bước nơi rừng vắng
Bồng bềnh tóc xõa dưới đêm trăng.
 
Ngực căng tròn đầy bao ước vọng
Phập phồng xao động với chờ mong
Đọng lại bâng khuâng, lưu luyến mãi
Giữa thời bom đạn vẫn hằng trông.
 
Không rõ mặt em, không biết tên
Nhớ mũ tai bèo đâu dễ quên
Chỉ biết em là người chiến sỹ
Tên chung đồng đội Giải phóng quân.
 
Chỉ có vậy thôi, có vậy thôi
Mình anh, anh biết để trong đời
Kỷ niệm ngày nào còn nguyên vẹn
Về người em gái nhớ khôn nguôi.

 
Nguyễn Hữu Dụ
Nguyên Trung tá – Trung đoàn trưởng Trung đoàn 49
Sư đoàn 471 – Bộ đội Trường Sơn

----------------------------------------------
(1) Xã Hoài Thượng – Thuận Thành – Bắc Ninh
(2) Câu chuyện có thật vào năm 1972 của một chiến sỹ Thông tin
(3) Bộ đội Thông tin đi rải dây thông tin để đảm bảo liên lạc

 

tin tức liên quan