Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân,Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn

Ngày đăng: 07:35 09/11/2017 Lượt xem: 601



Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân,Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn



NGƯỢC VỀ KÝ ỨC
 

Ta ngược về ký ức
Trường sơn thăm thẳm một thời
Ngỡ còn đôi mươi vượt đèo qua suối
Em hát bài ca nghe còn văng vẳng
 
Ta trở lại đông mưa tây nắng
Những con đường " tiếng hát át tiếng bom "
Lấy nhành hoa phong lan cài lưng " con cóc"*
Gió ru cánh võng trăng đứng mộng mơ
 
Từng đoàn xe chở đầy những đợi chờ
Những thân cây khắc tên người kỷ niệm
Những chiếc gậy vượt tiến lên đỉnh núi
Chân cứng đá mềm , măng luộc mà vui
 
Lòng rừng chân núi loang máu , cháy thui
ta vùi vào tiếng nổ
có đồng đội đi xa không thấy trở về
Để lại lời ca bóng hình tươi trẻ
mãi mãi thanh xuân xanh ngời đất mẹ
 
Ngược lối thời gian nổi chìm dâu bể
Đã lâu rồi mà như thể đâu đây
Nhìn qua gương đầu đã trắng mây
Vẫn thơ thẩn ngược về ký ức...
 
 

ĐÊM TRƯỜNG SƠN
 

Đêm pháo sáng lửng lơ
Trên núi rừng hoang dã 
Từng đoàn quân vội vã hối hả 
Sửa đường... Xe đi... Hành quân không nghỉ...
 
Lai dai máy bay rền rĩ
Tọa độ pháo , tọa độ bom Mỹ
Vẫn nghe rõ tiếng hát vọng hòa tiếng suối
Bay cao đỉnh núi đường đèo
 
Của lái xe đang leo
Của công binh sửa đường
Hay của người giữ chốt ?
Tất cả đều đã hát !
Thản nhiên bình thường giữa chiến trường  bom đạn !
 
Có ở đâu đại ngàn ...như Trường Sơn đánh giặc ???
 
 

NGHĨA NƯỚC TÌNH NON
 

Trèo đèo lội suối lại qua sông
Bom nổ xung quanh, đạn chất chồng
Vẫn tiến đánh đồn khi nắng hạ
Còn xông diệt giặc lúc mưa đông
Hợp đồng tác chiến cùng sung sức
Vững bước tiên phong để góp công
Nghĩa nước tình non son sắt hồng.
 

(Tác giả: Nguyễn Tất Đình Vân, Cửu Yên, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh).
tin tức liên quan