" Người đồng đội yêu thương" - Thơ Hoàng Đại Nhân Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 02:33 16/11/2017 Lượt xem: 531
  NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI YÊU THƯƠNG

Hơn bốn sáu (46) năm gặp lại nhau
Nhìn sang, ai cũng bạc mái đầu
Trái tim đồng đội luôn nồng ấm 
Vẫn vẹn tròn nghĩa nặng tình sâu

Bốn sáu năm mới được ba lần
Gặp người đồng đội rất yêu thân
Tuần trước sum vầy nơi Hà Nội
Gia đình anh đầm ấm quây quần

Hôm nay gặp lại giữa Sài Thành
Thấy anh vui tựa thủa xuân xanh
Có món rau rừng mang đãi bạn(*)
Chẳng phải cao lương vẫn ngon lành

Dẫn anh thăm du lịch Suối Tiên
Anh nói rằng: “Anh trút hết lụy phiền
Ôi cảnh bồng lai kỳ diệu quá
Ngỡ như mình đang lạc cõi tiên”.

Cùng anh vào viếng một chốn thiền
Nam Thiên Nhất Trụ rất linh thiêng(**)
Mái cong cao vút nhang tỏa khói
Giúp lòng người thanh thản niềm riêng.

Chia tay anh, lòng mãi vấn vương
Mình lại xa nhau vạn dặm đường
Hẹn nhé một ngày ta gặp lại
Ơi người đồng đội rất yêu thương.
 
Sài Gòn 15/11/2017
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Món rau dớn (rau chạy)- một loại rau rừng quen thuộc của người lính Tây Nguyên.
(**) Nam Thiên Nhất Trụ (chùa một cột ở trời Nam) tại Thủ Đức TP.HCM.

tin tức liên quan