" Nhớ ơn" - Thơ Lê Thị Bích Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472

Ngày đăng: 07:31 17/11/2017 Lượt xem: 644
THƠ ĐẾN TỪ TRANG: “NHỮNG VẦN THƠ & NGƯỜI LÍNH”


NHỚ ƠN 
( Kính tặng cô Trang Bảo Minh; Trần Thúy Lành và các thầy cô nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam )

ƠN người ươm giống đều tay 
CÔ chăm tỉa tót suốt ngày tưới tiêu 
DẠY trò uốn nắn rất nhiều 
CHỮ vần bay bổng thêm yêu Thi Đàn
THÁNG năm vất vả gian nan 
NGÀY càng hiểu biết muôn vàn luật thơ 
TRÒ vui nghiêng bút ngóng chờ 
GHI sâu lời dạy giấc mơ đến trường
NHỚ sao lớp nhỏ thân thương 
MÃI theo trò suốt dọc đường tương lai 
CÔNG lao chẳng quản đêm dài 
DÀY mài tu luyện một mai sáng bền
THẤM nhuần lời dạy đầu tiên 
SÂU vào trí não trò hiền hôm nay 
ƠN CÔ DẠY CHỮ BAO NGÀY 
TRÒ GHI NHỚ MÃI CÔNG DÀY THẤM SÂU .
 
Moskva, 17-11-2017
Lê Thị Bích
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
tin tức liên quan