"Nhớ Phạm Tiến Duật" - Chùm thơ đến từ “NHỮNG VẦN THƠ & NGƯỜI LÍNH”

Ngày đăng: 06:46 05/12/2017 Lượt xem: 456
THƠ ĐẾN TỪ TRANG: “NHỮNG VẦN THƠ & NGƯỜI LÍNH”
 
         Nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất nhà thơ Phạm Tiến Duật . Phạm Đăng Kiểm – Hội viên Hội VHNT Trường Sơn đã chia sẻ trên trang facebook của mình bài thơ “DUẬT ƠI” theo đó bài thơ và đôi lời chia sẻ của tác giả Phạm Đăng Kiểm đã được Lê Thuần - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn ( Thành viên của Trang  “NHỮNG VẦN THƠ & NGƯỜI LÍNH” chia sẻ giới thiệu trên Trang thơ này… Và rồi từ Trang “NHỮNG VẦN THƠ & NGƯỜI LÍNH” với bao người cũng giống như tác giả Phạm Đăng Kiểm họ cảm hoài Phạm Tiến Duật - "NGƯỜI LĨNH XƯỚNG CHO DÀN THƠ CHỐNG MỸ"… và họ đã cùng nhau viết…:
   

Phạm Tiến Duật
"NGƯỜI LĨNH XƯỚNG CHO DÀN THƠ CHỐNG MỸ"



 
8 GIỜ 50 PHÚT NGÀY 4 THÁNG 12 NĂM 2017...
Cũng ngày này, giờ này, mười năm về trước, thi đàn Việt Nam mất đi "NGƯỜI LĨNH XƯỚNG CHO DÀN THƠ CHỐNG MỸ" - đó là nhà thơ Phạm Tiến Duật, người mà tôi hằng yêu quý, Anh ra đi vào khoảng 8h50m Ngày 4 tháng 12 năm 2007 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng dương 66 mùa Xuân. 
Tôi không khóc mà... đã hát ru Anh

DUẬT ƠI…
(Hát ru: Danh nhân Trường Sơn, Hồn thơ Trường Sơn, đồng đội Phạm Tiến Duật kính yêu)

Anh theo “Vòng trắng” về trời
“Vòng đen” gửi lại nhắc người ngày sau
“Vầng trăng quầng lửa” trên đầu
Cho “Xe không kính” qua cầu Thời – gian
Sách đâu mở trắng non ngàn?
Tiếng cười con gái giòn tan…rừng chiều
Lính Trường Sơn tuổi chớm yêu
Nghêu ngao giăng mảnh trăng treo ngang trời
“Bom rơi…mặt lấm”…là cười (!)
“Đông mưa,Tây nắng” thành lời trao nhau
“Rừng không dân” ở nơi đâu?
Anh về nhen giữa cõi sâu… “Lửa đèn”
Ngưòi tài hoa lắm …trời ghen
Người đi…thơ lại hát lên…Ru người…”


Phạm Đăng Kiểm
Hội viên HỘI VHNT TS.

 
"Anh theo vòng trắng về trời"
Thơ ngang cành bứa(*) để đời hát ru
Mười năm xa tắp mây mù
Ngàn năm thơ mãi hát ru với đời.

 
Phạm Bình
---------------------------------
(*) Trong bài thơ “ Tiểu đội xe không kính”

 

THẮP SÁNG TRƯỜNG SƠN

“Anh theo Vòng trắng về trời…”
Để danh ở lại đời đời nhớ thương
Anh đi trống giục muôn phương
Dãy Trường Sơn vẫn sáng đường - bóng anh

Anh đi, mây núi thẳm xanh
Đoàn xe không kính phăm phăm băng rừng
Quân đi điệp điệp trùng trùng
Hồn thơ - anh thắp sánh cùng thời gian ...
 

Trần Thúy Lành
 
Anh theo vòng trắng về trời
Trường Sơn vẫn cứ sáng ngời bóng anh
Ngày ngày vẫn khúc quân hành
Để cho đất nước trong xanh tiếng cười!

Ngày xưa không kính, bom rơi
Thế mà chiến sĩ vẫn cười ha ha
Nhớ anh, nhớ cả khúc ca
Lái xe không kính vẫn ca hát đều!

 
Haiy Trần
 
Anh đi gửi lại bao lời 
Trong từng câu hát gửi người đời sau 
Tiễn anh tâm thắt dạ đau 
Thương người chiến sĩ áo màu chiến binh .

 
Lê Bích Ngọc
 
Nhớ anh - Nhớ lắm anh ơi!
Trường Sơn thuở ấy rạng ngời tên anh
Vần thơ anh góp kết thành
Con đường huyền thoại lưu danh đời đời

 
Phạm Sinh

tin tức liên quan