Chùm thơ của Đỗ Thế Hưng và Phạm Bình - Đến từ Trang " Những vần thơ & Người lính"

Ngày đăng: 07:24 05/12/2017 Lượt xem: 708

THƠ ĐẾN TỪ TRANG: “NHỮNG VẦN THƠ & NGƯỜI LÍNH”
 
 
Đỗ Thế Hưng





Phạm Bình
  CÁC ANH TÊN LÀ GÌ?

Tôi đã đến thăm nghĩa trang Trường Sơn
Để tìm lại đồng đội mình năm ấy
Đi dọc ngang, đọc từng hàng từng dãy
Còn rất nhiều ….sao chẳng thấy tên đâu
Tìm làm sao khi trận đánh lần đầu
Giặc Mỹ điên cuồng ném bom hủy diệt
Lửa cháy khói đen sặc mùi khét lẹt
Đồng đội hy sinh chẳng rõ ở đâu
Lúc bấy giờ tất cả chuyển tuyến sau
Cuộc chiến vẫn ngày càng thêm ác liệt
Trận địa bị đạn bom san phẳng hết
Thì làm sao tìm thấy đươc các anh
Và hôm nay trước phần mộ vô danh (1)
Lòng đau thắt mắt dưng dưng giọt lệ
Các anh là ai mà nhiều đến thế ??
Chỉ biết cầu cho các anh giấc ngủ ngàn thu.


Đỗ Thế Hưng
……..
(1). Có thời kỳ các phần mộ không biết của ai thì gọi là VÔ DANH, nay gọi là mộ CHƯA BIẾT TÊN
 

Trả nợ nước tôi về luôn đất Mẹ
Giữ riêng gì: tên mang cả đi luôn
Vẫn biết kia bia đá những dòng buồn
Tên chưa biết: thôi ! Cần gì danh giá


Phạm Bình
 

BIẾT ƠN

Đồng đội mình có những người lính trẻ
Tuổi đôi mươi mới nhập ngũ ít hôm
Đã hy sinh dưới một trận mưa bom
Mà kẻ thù đã điên cuồng đánh phá

Trong nghĩa trang không thấy tên đâu cả
Chẳng rõ anh có phải “ Vô danh”
Hay còn nằm dưới tán rừng xanh
Hay khe suối…nơi nào chưa rõ ???

Mong một ngày tìm được về đầy đủ
Dù chỉ còn chút ít nắm xương mùn
Đất nước này mãi mãi vẫn biết ơn
Những Liệt sỹ khắp mọi miền Tổ quốc


Đỗ Thế Hưng
 
tin tức liên quan