" Trường sinh" - Thơ Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 07:04 09/12/2017 Lượt xem: 533

 
Chân dung tác giả
  TRƯỜNG SINH

Các anh cùng ngày nhập ngũ
Cùng màu quân phục xanh rêu
Cùng chiếc gậy vượt Trường Sơn đánh giặc
Cùng võng mềm ôm trọn một thời trai
Sao ngày về không chung bước một…hai
Mà người trước kẻ sau lệch hàng số phận
Người phủ cờ hoa mộ bia sáng rực
Người được đứng trên …cao vút tượng đài
Người không về, liệu mưa nắng phôi phai
Xương cốt nơi đâu rừng hoang hay khe suối
Cha gượng gạo mong gặp con lần cuối
Mẹ lệ cằn khắc khoải đợi mồ con
Hai trăm ngàn người lính trẻ trinh son 
Dù năm tháng phai phôi chưa về với mẹ
Dù thân xác vẫn chân trời góc bể 
Tổ quốc còn, các anh được trường sinh./.

 

                          Nguyễn Việt Phát
tin tức liên quan