" Trường Sơn sáng ngời" - Thơ Nguyễn Đức Hữu

Ngày đăng: 12:49 31/12/2017 Lượt xem: 539
 
Chân dung tác giả


  TRƯỜNG SƠN SÁNG NGỜI
(Tặng các Anh, Chị và những người lính một thời đi qua Trường Sơn)

Chào anh chị lính Trường Sơn
Dấu chân đọng lại lối mòn ngày xưa
Phong ba bão tố nắng mưa
Từng đêm nếm trải mấy mùa đạn bom

Chào anh chị lính Trường Sơn
Đôi vai gánh nợ nước non ngày nào
Quê hương ngập nỗi thương đau
Giục bàn chân bước với bao căm hờn

Chào anh chị lính Trường Sơn
San đèo bạt núi mở đường tiến công
Vì đất nước vì non sông
Vì miền Nam trái tim hồng hiến dâng

Trường Sơn mãi mãi còn vang
Bài ca hùng tráng xanh ngàn trang thơ
Trường Sơn rực rỡ ước mơ
Bầu trời cao rộng đỏ Cờ vàng Sao.


30/12/2017
Nguyễn Đức Hữu

 

tin tức liên quan