Chùm thơ của Trần Ngọc Am - CCB Sư đoàn 472 - Bộ đội Trường Sơn

Ngày đăng: 06:28 01/01/2018 Lượt xem: 872

CHÙM THƠ CỦA TRẦN NGỌC AM – CCB SƯ ĐOÀN 472 TRƯỜNG SƠN

 
Trần Ngọc Am
Hải Phong - Hải Hậu - Nam Định
Nguyên Quân y sỹ Sư đoàn 472 – Bộ đội TS





  CHÍ KHÔNG SỜN
Ta đi chiến đấu vượt Trường Sơn,
Ngàn đỉnh núi cao vẫn thấp hơn.
Mỗi bước qua rồi thêm vững bước,
Non cao muôn trượng chí không sờn.

 
VÕNG TRƯỜNG SƠN
Chẳng phải Trạng Nguyên chẳng phải nghề,
Cũng tăng, cũng bạt, cũng màn che.
Mênh mông rừng núi đây là bạn,
Lúc vượt đèo cao, lúc xuống khe.

 
CHUYỂN THƯƠNG ĐÊM 30
Trạm Giao Liên cơ giới – B.T33.Đường 35B đèo Tha Mé
Đêm 30 Tết đi đưa thương
Chuẩn bị đón xuân suốt dọc đường.
Tiếng súng công đồn vang vọng mãi,
Tưởng tràng pháo tết ở quê hương.

 
TRẠM GIAO LIÊN CƠ GIỚI.
Binh Trạm 33 – mùa khô 1969-1970
Mùa khô Trạm thiếu nước ăn,
Có dòng suối nhỏ hằng năm cạn rồi.
Chạy đi tìm nước khắp nơi,
Chỗ nào có nước, Mỹ xơi tan tành.
Thế là cứ phải chạy quanh,
Hố bom, rãnh nước là anh múc về.
Nước vẩn đục, nước xanh nè,
Mỗi ngày mấy gánh, đem về nấu ăn.
Nấu lên mùi nước hôi tanh,
Uống vào đau bụng, biết đành sao đây?
Còn chuyện quên “Tắm” hàng ngày,
Vài giờ leo dốc đi thay áo quần.
Nam, nữ bộ đội bất phân,
Ống bơ, ống cóng lấy phần dùng riêng.
Chị em đến tháng ưu tiên,
Thêm vài cóng nước đỡ phiền muộn ai.
Mùa khô 69 kéo dài,
Nắng Lào đổ lửa, thiên tai cháy rừng.
Chiến tranh ác liệt vô cùng,
Trạm tôi cơ giới xuyên rừng mà đi
Vượt đèo Tha Mé mỗi khi,
Là qua cửa tử mong chi ngày về.
Tàu càng lượn thấp tè tè,
C 130 – Xả đạn ầm è cả đêm.
Xung quanh đạn lửa vang rền,
Bác tài! Vẫn cứ tăng thêm chuyến hàng.
Trường Sơn chiến lũy dọc ngang,
33 Binh Trạm đứng hàng đầu tiên.
Giao liên cơ giới kề bên,
Mùa khô tổng kết “suýt” lên anh hùng.
Trạm tôi khí thế tưng bừng,
Chân đồng vai sắt, giữa rừng Trường Sơn.

                                                  11/1970
CẢI THIỆN
Hết gạo lùng rừng cả sáng nay,
Tìm măng, tìm gắm, hái tàu bay
Ước gì gặp chú hươu nai nhỉ?
Bắt quách về ăn, đỡ đắng cay.

 

tin tức liên quan