Chùm thơ của Trần Kim Thủy - Hạ Long - Quảng Ninh

Ngày đăng: 09:07 08/01/2018 Lượt xem: 701
CHÙM THƠ CỦA TRẦN KIM THỦY -
TP HẠ LONG QUẢNG NINH








Chân dung tác giả


 
BIỂN HẠ LONG

Mong anh về thăm lại biển Hạ Long
Nơi hội tụ của con sông Cửa Lục
Màu xanh biếc gợi lòng thêm náo nức
Cho ai chờ trong rạo rực yêu thương 

Giữa muôn trùng lớp sóng vẫn ru dương
Vẫn dào dạt thêm tơ vương xao xuyến
Như nhắn nhủ trái tim yêu ước nguyện
Con sóng trào dâng khúc hát ngân nga

Nơi không xa ngàn núi đá hiền hoà
Cứ đẹp lạ cho ta thêm say đắm
Trong thấp thoáng núi nghiêng soi trầm lắng
Dệt tình yêu sơn thuỷ thắm hữu tình

Cánh buồm xinh trong gió lộng lung linh
Đưa thuyền lướt giữa biển tình trong vắt
Bình minh rọi cho biển thêm xanh ngắt
Cho ai về se sắt bóng hoàng hôn

Vịnh Hạ Long di sản mãi trường tồn
Ai đã đến ước mong ngày gặp lại
Nơi phố biển sóng xô bờ mê mải
Con sóng tình đọng mãi ở trong tim.

Trần Kim Thủy
Hạ Long - Quảng Ninh

 
NHỚ HUẾ
Người thương hỡi!
         có biết không em nhớ?
Huế trong em 
         mắc nợ từ lâu rồi
Tim nghẹn ngào 
         nhớ Huế chẳng thể vơi
Gửi về Huế với muôn lời yêu dấu!
Người thương hỡi!
         liệu trong anh có thấu?
Câu hò ai 
         nương náu tiếng tơ lòng
Nghe nhặt thưa 
         vời vợi niềm khát mong
Huế ưu tư trầm mặc dòng trong đục
Người thương hỡi! 
         bao ước cầu hạnh phúc
Dẫu nắng mưa 
         mọi lúc ta lại về
Bên sông Hương
         giữ trọn một câu thề
Về với Huế nơi miền quê em đó!
Ngân khúc nhạc 
         cho tim yêu thắm đỏ
Huế ngàn đời ....giông gió vẫn mộng mơ!


Hạ Long 18/12/2017
Trần Kim Thủy

tin tức liên quan