* Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân - Hội viên Trường Sơn Bắc Ninh

Ngày đăng: 06:54 09/01/2018 Lượt xem: 606
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN -
HỘI VIÊN TS - HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN
 


* * *

Tác giả Đình Vân
* * *


----------------------------------

 
NGUYÊN TIÊU NHỚ BÁC
 Nguyên tiêu nay sắp đến rồi
Sông xuân sương trắng bồi hồi thuyền trăng
Phố,làng đèn sáng hoa đăng
Thoáng con thuyền Bác sông dằng dặc trôi
 
Năm xưa chì đỏ Bác ngồi 
Vạch đường dẫn lối đất trời tự do
Dân tình ai cũng cơm no
Học hành đầy đủ, chẳng lo đói nghèo
 
Một thời chìm nổi gieo neo
Con thuyền Bác tiếng sóng reo vỗ về
Sang xuân khắp nẻo miền quê
Vẳng như thơ Bác bốn bề ngân nga
 
Bác Hồ Bác đã đi xa
Bóng hình Bác vẫn nhà nhà
          quê hương.

 
BÁC HỒ MÃI MÃI TRONG TA.
Bác Hồ-Bác đã đi xa.
Bóng hình Bác vẫn trong nhà nhà dân.
Tuyên ngôn lời Bác vọng ngân.
Ngời lên non nước mùa xuân đất trời.
Con ghi tạc dạ từng lời
Bác khuyên phải giữ đất trời vẹn nguyên.
Đẹp tươi thống nhất hai miền.
Hát bài đoàn kết ghi thiên sử vàng
Phát huy truyền thống vẻ vang
Dân giầu nước mạnh đàng hoàng đi lên.
Trên đường chính nghĩa vững bền.
Tương lai hạnh phúc thắm miền cờ hoa.
Bác Hồ mãi mãi trong ta .
Bác Hồ mãi mãi bài ca muôn đời.

 
NHỚ NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI
Tiến quân cùng một chiến hào
Uống chung bát nước ngọt ngào suối trong
Trăng ghen em có lưng ong
Ánh sao đôi mắt chớp trong bom rền
Lòng còn vẫn nhớ chưa quên
Bao người đồng đội về miền cõi xanh
Ngời lên hương sắc ngọt lành
Bình minh non nước long lanh đất trời
Thương em một thuở xuân rơi
Một thời trăng khuyết, phần đời gian lao
Nhiều đêm hư thực chiêm bao
Em như "cô Tấm" lọt vào khuôn trăng
Phương trời rực ánh sao băng
Bóng em xẻ núi san bằng đạn bom
Nay quê lầu gió trăng nhòm
Nhớ người đồng đội nhìn chòm sao xa...


NGẮM TRĂNG
Tặng anh T (Thương binh)

Một chân anh gửi núi rừng.
Chân còn vẫn bước nhịp cùng quê hương.
Mơ say đổi mới ruộng nương.
Trong ngoài êm ấm, yêu thương vợ chồng.
Vườn trên hoa quả hương nồng
Dưới ao cá quẫy lượn vòng tung tăng.

Tửu thi - anh ngồi ngắm trăng.
Ngẫm ngày bom đạn còn đăng đắng lòng.
Trăng thanh gió mát trời trong.
Tiếng con anh hát đi vòng quanh ao.

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Trường Sơn Bắc Ninh

tin tức liên quan