Chùm thơ của tác giả Nguyễn Tất Đình Vân - Bắc Ninh*

Ngày đăng: 05:43 11/01/2018 Lượt xem: 716
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN -
HỘI VIÊN TS - HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN





* * * * * * * * * * * * * * *
MỘT THỜI
Về đời thường gió lật tóc sương
Chếnh choáng bước chân hàng ngang dọc
            đọc tên đồng đội
Thắp nén trầm thơm nhớ nhau quặn khói
Hoa đại đỏ như mầu máu ứa
Hàng cây sương gội 
Rưng rưng mây bông
 
Ký ức bão dông lửa đạn khói bom còn khét
Trong nắng hương bao nụ cười trĩu nặng
Nhiều đêm hoang giật mình
(Con đường rừng núi suối sông loang máu
Mảnh áo treo cây , người đi đâu ? )
 
Có tiếng í ới gọi nhau
Rói tiếng cười cao tiếng hát
Tiếng đập đá san đường chan chát
Tiếng xe reo
(Cùng nhịp đập vào tiền tuyến )
 
Ngày mặt trời hối hả
Đêm trăng sao vội vã
Nỗi niềm quê hương thức trong ta
Cứ tíu tít ngày ngày
 
Quấy rầy lũ máy bay
Muỗi vắt, sốt rừng vuốt tay tóc rụng
Cơm măng nước suối trăng gầy
Hao mòn kỷ niệm lòng tầy mung lung
 
Trường Sơn mây núi trập trùng
Nhớ ngày đồng đội ta cùng tiền phương


  CHIỀU NAY
Đi về Kinh Bắc chiều nay
Sông Cầu xuôi chảy bóng cây xanh ngời
Vẳng câu Quan Họ " người ơi "
Mà lòng xao xuyến bồi hồi trong tim
 
Lang thang như một cánh chim
Hội Lim lạc lối đi tìm ngẩn ngơ 
Xôn xao sóng vỗ đôi bờ
Qua cầu giải yếm em chờ sánh đôi
 
Rượu Vân vừa mới chạm môi
Má em ửng đỏ mà tôi say nồng
"Người ngoan " hỏi có còn không?
Rưng rưng gió vuốt yếm hồng áo bay
 
Dùng dằng giã bạn chiều nay
Đi về mang cả hương say sông Cầu

 

NÍU BƯỚC CHÂN
Lòng vòng tha thẩn bến Hồ xưa
Rợi gió heo may chải tóc dừa
Tầu , thuyền đổ lên than , cát, sỏi
Làng tranh(*) vọng gió tiếng gà trưa
 
Đò ngang xưa cô gái lái đâu ?
Để thu vàng phù xa lắng đọng
" Bên ... sông Đuống "Hoàng Cầm quê gốc
Nghe gió về " Tìm lá Diêu bông."
 
Nghiêng nhịp cầu (**) soi bóng dòng sông
ngút ngát bờ hoàng hôn tím ngắt
Câu Quan Họ  " Xuôi Về " người hát
Tố nữ Đông Hồ lúng liếng mà say
 
Chao liệng tầng không cánh diều bay
Hồn ngất ngây chạng vạng đường phố
Kinh Dương Vương còn như mắc nợ
Bóng Bút Tháp đã đổ vào ta
 
Thành Luy Lâu soi giải trăng ngà
Tháp chùa Dâu đêm hoang trầm mặc
Tiếng còi xe xẻ đêm xuôi ngược
Rượu tăm quê níu bước chân ta.

---------------------
(*) Tranh dân gian làng Đông Hồ 
(**)Cầu Hồ đã bắc qua sông
     Từ nay đi lại sẽ không lụy đò )

 


 

tin tức liên quan