Chùm thơ của CCB Nguyễn Đức Hữu

Ngày đăng: 10:33 13/01/2018 Lượt xem: 982
CHÙM THƠ CỦA CCB NGUYỄN ĐỨC HỮU
 
 
Nguyễn Đức Hữu viếng đồng đội

* * * * * * *





  GỬI RA NGOÀI ĐÓ!
Hay tin ngoài ấy rét về
Mùa đông miền Bắc tái tê cõi lòng
Màu vàng màu của ước mong
Một chút nắng nhẹ cho hồng má em
Hồ Gươm mặt nước lạnh êm
Quán kem Thuỷ Tạ vắng im tiếng cười
Trong này nắng vẫn thắm tươi
Gửi ra ngoài đó tình người phương Nam.

13/01/2018
 
VÙNG ĐẤT NGÀY XƯA
Cây nhãn núi Cao Mê Lai
Xum xê cành lá trái đầy ngọt ngon
Nhớ ngày núi giận mây hờn 
Đường xưa dẫu một lối mòn khó quên
Bước chân trên bãi cỏ mềm
Vạt rừng còn đó thân quen ngày nào
Rưng rưng nỗi nhớ đậm sâu
Đất K(*) trái nhản máu đào không quên.

12/01/2018
------------------------
* Đồng đội thăm lại chiến trường K về, tặng quà và trái nhản từ đất Cao Mê Lai.

 
SEN MỘNG
Cánh hồng trên lá gối đầu
Như quên tất cả nặng sầu nhân gian
Chợ đời lắm lối gian nan
Đắm chìm bể khổ đừng tan mộng hiền
Hương đưa gọi giấc man miên
Lánh xa mê đắm luỵ phiền cũng xa
Chớm đông trước gió la đà
Đục trong một cỏi ta bà vẫn Sen.

11/01/2018
 
VỀ TIỀN GIANG
Cuối năm về đất Tiền Giang
Xanh xanh xoài bưởi gió ngàn đưa chao
Con thuyền rẽ sóng rì rào
Cai Lậy chân chất thân trao nụ cười
Chợ Gạo biêng biếc mây trời
Hoa lựu thắp lửa lúa phơi nắng vàng
Lời ca cuối xóm vang vang 
Một miền sông nước mênh mang hữu tình.

10/01/2018
 
 
THÁNG GIÊNG TRONG TÔI
Trời xanh ngày bảy tháng giêng(*)
Bài ca chiến thắng vang lên tưng bừng
Bước chân vang động cây rừng
Đoàn quân ca hát chào mừng chiến công
Nghĩa vụ Quốc tế đã xong
Ngày về đất Mẹ trong lòng hân hoan
Nào ngờ đâu hơn mười năm
Bước chân lại tiến hầm hào lại xây
Những người lính trận giờ đây
Hoa râm mái tóc lấp đầy thời gian
Đất K tươi đẹp đàng hoàng
Máu xương người Việt thấm tan mà thành.

07/01/2018
--------------------------------
(*) 07/01/1979: Giải phóng CamPuChia. 


MỪNG NĂM MỚI
THÂN ái đầu năm trọn ngọt ngào
TÌNH yêu người lính mãi đậm sâu
ĐỒNG tâm chia sẻ ngày gian khó
ĐỘI ngũ ngày xưa vẫn có nhau.

01/01/2018
Nguyễn Đức Hữu

tin tức liên quan