" Chúng tôi" - Thơ Hiền Nguyễn (Biên Hòa - Đồng Nai)

Ngày đăng: 06:48 18/01/2018 Lượt xem: 966
 
Tác giả Hiền Nguyễn

* * *


  CHÚNG TÔI

Chúng tôi - những người lính rất bình thường
Đã hy sinh đời mình cho Tổ Quốc
Nào đâu nghĩ tới những điều mất - được
Đánh đuổi quân thù giành lấy giang sơn.

Chúng tôi bình thường với ước mơ con
Khát vọng hòa bình ấm no hạnh phúc
Lòng yêu nước trái tim luôn thúc giục
Ý trí kiên cường dù phải hy sinh.

Đời lính dài đi suốt cuộc chiến chinh
Chưa một lần nắm bàn tay con gái
Trong mê man giữa chiều cơn sốt dại
Nắm tay người đồng đội gọi người yêu.

Chiến tranh qua chúng tôi chẳng được nhiều
Chỉ ba lô suốt đường hành quân mỏi
Với bao vết thương thù còn nằm lại
Lúc trở trời nhức nhối lại thêm đau.

Khốc liệt chiến tranh di chứng đời sau
Thành Quảng Trị một màu tang ảm đạm
Rừng Trường Sơn giặc điên cuồng rãi thảm
Chất độc Đi -ôxin hóa đất bạc màu.

Hòa bình rồi...bạn đang ở nơi đâu ?
Hồn linh thiêng đã hóa thành sông núi
Để chúng tôi -những người còn sót lại
Vạch lá đi tìm vách núi gọi tên...


Hiền Nguyễn
(Biên Hòa - Đồng Nai)

 

tin tức liên quan