" Em yêu màu xanh áo lính" - Thơ Lê Bich Ngọc Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472

Ngày đăng: 06:32 25/01/2018 Lượt xem: 1.238
 
Lê Bích Ngọc
* * *



 
  EM YÊU MÀU XANH ÁO LÍNH

Em đã vững vàng theo nhiều năm tháng 
Thắp lửa lòng đốt sáng rạng chữ yêu 
Ta đã trải qua gian khó cũng nhiều 
Nên rất hiểu màu xanh của áo lính

Em không nói những câu nịnh phỉnh 
Chấp nhận rồi chẳng toan tính thiệt hơn
Vì yêu anh đôi lúc có giận hờn 
Ta nên cảm thông nhiều hơn thế nhỉ

Em nhớ lắm những đêm nằm thủ thỉ 
Yêu suốt đời hứa chung thủy trước sau 
Dù cho tháng năm đổi sắc phai màu 
Em giữ trọn tình anh xây mộng ước

Đường đã mở thênh thang nơi phía trước
Hai đứa mình ta cùng bước nhé anh 
Nắm chặt tay nhau nguyện ước sẽ thành 
Bến bờ yêu thương cùng anh chung lối .


Macxcova :24/1/2018
Lê Bich Ngọc
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472

tin tức liên quan