Chùm thơ về Hà Giang của Đỗ Thế Hưng và Kim Hương

Ngày đăng: 06:42 05/02/2018 Lượt xem: 5.528
CHÙM THƠ VỀ HÀ GIANG CỦA ĐỖ THẾ HƯNG VÀ KIM HƯƠNG
 
 
Đỗ Thế Hưng


Kim Hương


*  *  *


  HÀ GIANG ƠI!
Anh đã đến Hà Giang nơi em kể
Chợ Đồng Văn nhộn nhịp cả sáng chiều
Cô gái Mông, Dao…trông thật đáng yêu
Cứ duyên dáng trong bộ đồ truyền thống
Anh đã ngắm cả khoảng trời xa rộng
Quản Bạ xa thăm thẳm với cổng trời
Ở nơi này có sự tích Núi đôi
Đẹp vô cùng cảnh núi non hùng vỹ
Tam giác mach - vườn hoa nhiều vô kể
Sắc lung linh hồng trắng rất tuyệt vời
Lên Hà Giang mà chẳng đến tận nơi 
Chụp tấm ảnh nơi đây thì tiếc thật
Anh đã lên đỉnh núi Rồng cao nhất
Mốc chủ quyền Lũng Cú tại nơi đây
Từ xa xa nhìn thấy lá cờ bay
Đã rạo rực cả khí thiêng dân tộc
Hà Giang ơi, mảnh đất giàu truyền thống
Anh muốn về thăm lần nữa nơi em
Để cùng nghe những làn điệu múa khèn
Mừng quê hương ngày càng thêm đổi mới


Ngày 04.02.2018
Đỗ Thế Hưng

 
 

NÓI SAO HẾT ANH ƠI!
Cao nguyên đá bừng lên sức sống
Cuối thu về tam giác mạch trổ bông
Đẹp diệu kỳ những cô gái Hơ Mông 
Gùi trên vai cả sắc màu rực rỡ

Đến nơi đây Anh sẽ nhiều bỡ ngỡ
Phiên chợ tình chỉ có một không hai
Chợ Người Mông họp trên đất Khâu vai
Chuyện tình yêu mãi không bao giờ cũ

Em sẽ cùng Anh thăm cột cờ Lũng Cú
Và ghé thăm dinh thự Vua Mèo
Vương Trí Sình tự thuở rất gieo neo
Toàn súng kíp diệt trừ quân thổ phỉ.

Chợ Lũng Phìn mình ghé thăm Anh nhỉ
Anh nhìn xem nồi thắng cố bốc hơi
Thiếu nữ Hơ Mông ánh mắt sáng ngời
Dìu dặt tiếng khèn chàng trai kiếm vợ.

Nói sao hết Anh ơi ... còn vô số
Trời tối rồi... mình hãy tạm thế thôi.


Kim Hương
 
HÀ GIANG ĐẸP LẮM
Hà Giang vẻ đẹp tựa tranh thêu
Mảnh đất, con người thật đáng yêu
Quản Bạ Núi Đôi xanh lúa mọc
Núi Rồng Lũng Cú đỏ cờ nêu
Xem Tam giác mạch người Mông đón
Ăn cháo Ấu tầu bạn Thổ kêu
Đứng ở đèo cao nhìn xuống bản
Hà Giang vẻ đẹp tựa tranh thêu
 

Đỗ Thế Hưng

tin tức liên quan