Chùm thơ Xuân của tác giả Đỗ Thế Hưng

Ngày đăng: 07:56 17/02/2018 Lượt xem: 562

- - - - - - - - - - - - - - -

CHÙM THƠ XUÂN CỦA ĐỖ THẾ HƯNG

 Chân dung tác giả
 
 

MỪNG XUÂN
Mừng Xuân mình viết tiếp trang thơ
Ca ngợi công lao Đảng, Bác Hồ
Đoàn kết toàn dân lo sự ngiệp
Thi đua cả nước dựng cơ đồ
Mười lăm tuổi ấy giành kỳ tích
Tám tám xuân nay đạt ước mơ
Thành tựu vinh quang ai cũng hiểu
Mừng Xuân mình viết tiếp trang thơ.



NHỚ BÁC ĐỌC THƠ CHÚC TẾT 1969
Đêm giao thừa con được nghe tiếng Bác
Giọng của Người đã chầm chậm yếu dần
Bác vẫn lo cho đất nước vào Xuân
Thời khắc ấy tuổi Bác sang 79
Bác chúc tết, con nghe mà nghèn nghẹn
Bác rất vui nhưng chưa khỏe đâu mà
Bác nhẹ nhàng kêu gọi cả dân ta
Đánh “Mỹ cút…ngụy nhào”giành thắng lợi
Có ai ngờ, vào mùa Thu vừa tới
Đúng vào ngày Bác đọc bản Tuyên ngôn…
Tin Bác ra đi, đau thắt lòng con
Cả trời đất cũng đầm đìa nước mắt
Đất nước mình nay hoàn toàn thống nhất
Phút giao thừa đang hiện hữu rất gần
Lại nhớ về thơ chúc Tết đầu Xuân
Hình ảnh Bác vẫn trên cao lồng lộng.
 

MỪNG XUÂN
Mừng Đảng quang vinh tám tám Xuân
Mừng vui đất nước mạnh nhiều lần
Mừng thơ bài viết luôn trầm bổng
Mừng nhạc lời ghi mãi vọng ngân
Mừng lắm quê hương thêm đổi mới
Mừng nhiều thôn xóm mãi xoay vần
Mừng anh mừng chị ngày thêm khỏe
Mừng bạn mừng tôi tỏa sắc Xuân
 

XUÂN ĐẾN
Xuân trọn yêu thương với nghĩa tình
Xuân đem cuộc sống mới phồn vinh
Xuân mang Thọ đến người già lão
Xuân tặng Phúc cho lớp trẻ sinh
Xuân gửi niềm tin từng xóm lẻ
Xuân trao hạnh phúc mỗi gia đình
Xuân về rực rỡ đào mai cúc
Xuân trọn yêu thương với nghĩa tình
 
 
  VỀ QUÊ ĂN TẾT
Xuân đến rồi em đã biết hay chưa?
Cái lạnh mùa Đông đã dần tan biến
Nụ hoa đào cũng không còn bẽn lẽn
Mà bung ra khoe hương sắc chào Xuân
Em biết không Tết đang đến rất gần
Cả đất nước đang tưng bừng chờ đợi
Kìa cờ hoa, đèn lồng bay phấp phới
Điện lung linh, biểu ngữ khắp nơi nơi
Và Tết này đợi anh nhé, em ơi
Về quê mình, dự hội làng vui lắm
Trai gái xênh xang trong tà áo thắm
Nhiều trò chơi, điệu múa rất thân thương
Mình sẽ cùng ăn Tết ở quê hương
Để nhớ lại một thời từng gian khó
Nhớ mái trường xưa, những con đường nhỏ
Mà Xuân này đất mẹ đã hồi sinh.



XUÂN CHIẾN THẮNG
Ở nơi em ít hoa đào thì phải
Anh chuyển vào một chậu gửi tặng em
Để mỗi khi mà trăn trở trong đêm
Cứ ngắm hoa là thấy lòng thanh thản
Còn phương anh trời vẫn đang lạnh lắm
Thích cành mai và những sợi nắng vàng
Anh muốn em mau gửi đủ cả sang
Để đào, mai luôn luôn gần nhau nhé
Xuân đến rồi cùng chúc nhau vui khỏe
Vang tiếng cười và bay bổng lời ca
Nâng ly em, kìa Xuân đến rồi mà
Cùng đất nước chào mừng Xuân chiến thắng.
 

TRỰC TẾT
( Tặng các chiến sỹ ở vùng biên giới, hải đảo xa xôi phải làm nhiệm vụ trực chiến)
Tết lần này con ở lại mẹ ơi
Dải biên cương giặc vẫn còn nhòm ngó
“Diễn biến hòa bình” chúng chưa từ bỏ 
Vẫn từng ngày tìm cách lấn sâu thêm
Con không về mẹ chớ có buồn phiền
Ở trên này cũng bánh chưng, ngũ quả
Cũng rượu hồng, cờ hoa …đủ cả
Đón giao thừa đồng đội hát cùng nhau
Nhớ mẹ nhiều nhưng con chẳng về đâu
Nhiệm vụ được giao trực trong dịp tết
Mặc tuyết rơi và gió lùa thêm rét
Trọng trách thiêng liêng, con cũng vui mà
Con gửi về lời chúc tết mẹ, cha
Cả cành đào Xuân của miền biên ải
Mong gia đình bình an, vui khỏe mãi
Xuân sang năm con nhất định sẽ về.

PHÚT GIAO THỪA
Anh gửi tặng những lời thân yêu nhât
Mừng Xuân về náo nức ở phương em
Phút giao thừa là thời khắc thiêng liêng
Hãy vui nhé bên nhụy đào bung nở
Này em ơi, Xuân đã về rực rỡ
Điện cờ hoa tím đỏ…khắp đất trời
Ở đâu đâu cũng cười nói rất vui
Lời chúc Xuân rộn ràng cùng tiếng hát
Ly rượu hồng mừng Xuân về cũng khác 
Cứ đu đưa rồi chếnh choáng men tình
Say đi em cho môi thăm, má xinh
Cho mùa Xuân thêm nồng nàn hương sắc


Đỗ Thế Hưng
 

tin tức liên quan