" Có thương thì..." - Thơ vui 8-3 của Hồ Văn Chi - Hội viên Trường Sơn tại Đà Nẵng

Ngày đăng: 04:39 08/03/2018 Lượt xem: 485


THƠ HƯỚNG VỀ NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08-3)
 
   
  CÓ THƯƠNG THÌ...
(Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3)
 
Quen rồi! Đâu đợi để hôm nay
Có đóa hồng hoa....Khéo đặt bày!
Chạy chợ kiếm tiền chừng kiệt sức
Chăm con dưỡng mẹ chẳng rời tay
Những lo tròn phận mười hai tháng
Mới được vinh danh mỗi một ngày
Chàng có thương thì đừng vẽ chuyện
Mà nên vào bếp giúp em ngay.

 
Đà Nẵng, Ngày 8/3/2018.
Hồ Văn Chi

 

tin tức liên quan