* Chùm thơ của Hội viên TS Nguyễn Tất Đình Vân - Bắc Ninh

Ngày đăng: 05:30 09/03/2018 Lượt xem: 507
CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN TS
NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN - BẮC NINH

 
  TÌNH CA TRƯỜNG SƠN
 Người ơi! một thuở Trường Sơn
Nhớ chăng vượt núi mây vờn tóc mai
Gió hôn lên mắt lên vai
Hôn lên mũi súng ca bài hành quân
 
Bóng em đáy nước trong ngần
Rì rào con suối vọng ngân hiền hòa
Núi rừng dệt gấm thêu hoa
Đón anh Bộ đội đi qua “cổng trời”
 
Dù cho bom đạn tơi bời
Đêm ngày suối vẫn hát lời yêu thương
Bước chân xanh những nẻo đường
Qua ghềnh, suối, thác chiến trường nắng mưa
 
Trường Sơn đông nắng tây mưa
(Yêu là hờn giận từ xưa đã rồi )
Hái hoa sim tím núi đồi
Bướm bay nèn đá chơi vơi sớm chiều
 
Trương Sơn chín nhớ mười yêu
Cánh chim thoáng ngỡ cách diều quê ta
Trường Sơn là bản hùng ca
Đi vào huyền thoại nước nhà vẻ vang.


TRƯỜNG SƠN NGÀY ẤY
Da trời chớm gợn thu rồi
Hành quân ta đã thành người tiền phương
Xông  pha trận mạc chiến trường
Trên vai vẫn khoác yêu thương không ngừng
 
Ta đi vào tới tim rừng
Gặp hoa cỏ dại tưng bừng sắc hương
Con nai ngơ ngác bên đường
Suối thu thành cặp mắt thương nhớ hoài
 
Bao người con gái con trai
Cùng vào" mở hội " ngày mai quê mình
Trên đường đi đến hòa bình
Nhịp tim trùng đập ân tình núi sông
 
Bao người chui đất lặn sông
Nhô lên mầm biếc người không thấy về
Tượng đài mọc giữa miền quê
Để cho năm tháng bộn bề nhớ thương
 
Mai ngày tắt lửa chiến trường
Con chim thỏa hót, cỏ hương thêm nồng
Đơm hoa kết trái thỏa lòng
Trường Sơn muôn sắc thắm hồng như mơ.


TRƯỜNG  SƠN ĐAU ĐÁU
Trường Sơn đau đáu mãi còn
Máu xương hòa nhuộm sắt son tình đời
Đêm nghe tiếng vạc chơi vơi
Đau từng bắp thịt rã rời khớp xương
 
Người đi biền biệt chiến trường
Tượng đài non nước ... Nhớ thương đời đời
Bây giờ cờ đỏ đất trời
Mầu xuân sông núi ... Xa vời vạc kêu.

 
  ĐIỆP KHÚC HÀNH QUÂN
Đuổi quân giặc vẫn mộng mơ
Ngày chân rộn bước bến bờ mùa xuân
Khỏa thân ngọn suối trong ngần
Đêm ngày vượt núi hành quân sớm chiều
 
Nắng rờn nhuộm má màu yêu
Khoảng rừng nhạc khúc lời reo suối ngàn
Đường đạn đan chéo mắt sàng
Bom thù nổ cháy tan hoang núi đồi
 
Xót lòng bao đồng đội tôi
Có anh đạn cắm, có người bom thiêu
Trường Sơn rực lửa, lộng chiều
Vẫn mơ mộng tiếng con diều sông thơ
 
Nước non rực rỡ màu cờ
Trái tim được thỏa ước mơ ngàn đời
Ngát xanh non nước đất trời
Trường Sơn điệp khúc hát lời hành quân.

 

 NHỚ LỜI MẸ XƯA
 Xuân về nhớ mẹ chiều nay
 Miền quê lộng gió cờ bay rực trời .
Lộc xanh,nụ nở hoa cười. 
Xót lòng thương mẹ một đời long đong.
 
Trời xanh mưa tạnh nắng hồng. 
Bờ tre tiéng sáo,cánh đồng diều bay. 
Bóng mẹ lồng bóng trăng gầy
 Chòng chành mẹ gánh vơi đầy tháng năm.
 
Tháng ba vàng kén nong tằm
 Mẹ khoai ấm dạ,cơm cầm cho con. 
Hội xuân tiếng hát véo von
 Cánh cò cánh vạc mẹ còn đồng xa.
 
Chiến tranh khói lửa quê nhà 
Mẹ khuyên con vững tâm ra chiến trường. 
Gạo quê mẹ gửi tiền phương 
Lòng mẹ vẫn dõi trên đường con đi.
 
Trường Sơn rừng núi xanh rì 
Dáng mẹ ngọn núi uy nghi giữa trời.
Xuân về nhớ mẹ-Mẹ ơi!
Suốt đời con mãi nhớ lời mẹ xưa.


 

Nguyễn Tất Đình Vân
 

tin tức liên quan