" Tôi về" - Thơ Nguyễn Phương Liên Phó CT Hội TS tỉnh Lâm Đồng - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 10:24 07/04/2018 Lượt xem: 526
 

Nguyễn Phương Liên

================================

  TÔI VỀ
 
Tôi về với ánh trăng suông
Về ánh mắt …
         của người thương thuở nào
Bâng khuâng tìm chốn cầu ao
Nơi em đứng đợi…
         yếm đào gió bay

Chia tay hứng giọt heo may
Thương chiều đông… rụng mỗi ngày không em
Nhớ khi tựa cửa bên thềm
Mảnh trăng cuối hạ ru êm sợi buồn

Tôi về… đong ánh hoàng hôn
Tựa vào ký ức, để hồn tương tư
Tìm nhau khoảng trống mịt mù
Rưng rưng lẻ bóng chiều thu muộn ngày

Gió thương đừng cuốn lá bay
Để tôi… tìm được một ngày có em
Biết rằng nơi ấy êm đềm
Thuyền son gửi phận nơi miền xa xăm

Tôi về với ánh trăng rằm
Vỡ òa… kỷ niệm ruột tằm quặn đau
Lời xưa “ chưa dập bã trầu”
Em quên… để áo “qua cầu gió bay”
 

Nguyễn Phương Liên
Phó CT Hội TS tỉnh Lâm Đồng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan