Gặp gỡ - Thơ Tặng cô gái may quai ba lô X 40 của Triệu Nhuệ Giang

Ngày đăng: 07:02 10/06/2018 Lượt xem: 480
GẶP GỠ
(Tặng cô gái may quai ba lô X 40 )

Anh chưa từng ngắm Em 
Cúi mình bên bàn máy 
Đường kim dài tuôn chảy 
Khi Em lướt đôi tay .

Bao nhiêu tiếng một ngày 
Em cúi mình không nghỉ ?
Từ bao nhiêu riêng lẻ 
Em góp thành niềm vui !

Công việc chẳng thành lời 
Em vừa làm , vừa hát 
Tiếng máy là tiếng nhạc ,
Đường chỉ như đường đời .

Như nhìn thấy Em cười 
Em nghĩ gì thế nhỉ ?
Hiếm hoi vài phút nghỉ 
Ôi giá được làm quen !

Anh hành quân trong đêm 
Ngàn ngôi sao lặng lẽ 
Từng ngôi sao riêng lẻ 
Cũng góp thành niềm vui
.
Mười phút nghỉ qua rồi 
Xốc ba lô bước vội 
Trên đôi quai vướng bụi 
Gặp hơi ấm tay Em !

 

Triệu Nhuệ Giang

tin tức liên quan