" Lời bạn tôi" - Thơ Nguyễn Văn Cư (Thành viên trang thơ " Những vần thơ và người lính")

Ngày đăng: 06:14 09/07/2018 Lượt xem: 463

LỜI BẠN TÔI

Cư ơi Cư tao vẫn đọc thơ mày
Thơ thằng bạn ngày xưa cùng nhập ngũ
Thôn mình ra đi đợt mình bốn đứa
Thằng Thích bệnh đau nên trở lại nhà

Còn Tao, Mày, thằng Minh ba đứa chúng ta
Được toại nguyện vào Nam chiến đấu
Hồi đó chúng mình sao còn khờ khạo
Mười tám đôi mươi chưa một mảnh tình

Con gái làng mình nhiều đứa rất xinh
Cái Huê, cái Chài, cái Thơm, cái Nụ...
Có đứa thích mày nhưng mày hay xấu hổ
Chỉ gán ghép thôi mặt đã đỏ bừng...

Đúng là thế hệ chúng mình luôn đặt cái chung
Đất nước cần " ba khoan" gác lại 
Ba đứa giờ chỉ mình Mày còn lại
Thằng Minh bị thương giặc bắt tù đày

Còn Tao cũng đã xa chúng mày
Tính đến nay đã năm mươi năm chẵn
Thằng Minh về quê mang trong mình bạo bệnh
Nó cũng đã xuống đây tao gặp nó rồi

Giờ chỉ còn Mày sống ở cõi đời thôi
Ráng sống tốt thay chúng tao mày nhé
Ở dưới này bọn chúng tao vẫn trẻ
Vẫn đọc thơ mày và thích nhé Cư Ơi...

Thơ mày mộc mạc thôi nhưng rất tình đời
Và chất lính vẫn ngời trong câu chữ
Bài thơ mày viết cho tao tao vẫn giữ
Tao Thắng đây tao vẫn nhớ bọn mày !

 
1.7.18
 Nguyễn Văn Cư
(Thành viên trang thơ " Những vần thơ và người lính")

 


tin tức liên quan