“ Chiến binh” - Thơ Lê Thuần và những dòng nối họa

Ngày đăng: 06:39 20/07/2018 Lượt xem: 521

--------------------------------------------------------------------------

“Chiến binh” - Thơ Lê Thuần và những dòng nối họa

CHIẾN BINH

Chiến trường bom đạn chẳng hy sinh
Chiến đấu mà ai chẳng quên mình
Chiến sĩ xung phong là chiến thắng
Chiến công ghi nhận thẻ thương binh
*
Chiến binh chống Mỹ đời tươi rạng
Chiến tuyến đôi đường thấy mà kinh
Bệnh nhũng tiền tỷ tiêu không hết
Thương binh một triệu thuốc nó khinh.

Lê Thuần
(Thành viên trang thơ " Những vần thơ và người lính")

 
 

Bao năm chiến đấu hy sinh
Bữa nay đươc thế chúng mình vẫn vui
Măc bọn đục khoét ăn chui
Tấm lòng chiến sĩ ngậm ngùi bỏ qua
Hàng ngày thơ phú chăm hoa
Chỉ mong đất nước đươc hòa bình thôi

Đô Đình Sửu
 
Chiến tranh nay đã qua rồi 
Tuổi già bệnh tật đứng ngồi không yên 
Ngày đêm cứ mãi ưu phiền 
Bệnh tật không giảm làm phiền cháu con 
Ước gì sức khỏe vẫn còn 
Cho ta thỏa sức không còn phải lo

An Đỗ
 
Mong sao bác Tổng xây lò
Cho bọn nhũng nhiểu vào kho xử dần
Thỏa lòng mong ước toàn dân
Thương binh ta cũng góp phần lập công..

Lê Thuần

tin tức liên quan