Thơ Nguyễn Quốc Lập Hội viên VHNT Trường Sơn Bắc Ninh

Ngày đăng: 01:58 21/07/2018 Lượt xem: 471


Thơ Nguyễn Quốc Lập Hội viên VHNT Trường Sơn Bắc Ninh
 
 
VỌNG MÃI NGÀN NĂM
(Kính dâng hương hồn các anh hùng Liệt sĩ
Nhân ngày kỷ niệm 27/7)

 
Tên anh là bản trường ca!
Mưa rừng sóng biển...vào ra trập trùng
Viết lên trang sử hào hùng
Non sông đất nước sáng bừng năm châu.
 
Địa đầu...đến mũi cà mau
Cờ hồng tổ quốc...khắc sâu trong lòng
Tiếng hô đanh thép xung phong
Vinh quang thế hệ con rồng cháu tiên.
 
Nước Nam một dải nối liền
Các anh ngã xuống giữ yên đất này!
Tự hào...dân tộc...hôm nay
Hồn thiêng sông núi nhớ ngày chiến chinh.
 
Bao nhiêu thế hệ chiến binh
Các anh chiến đấu quên mình vì dân
Máu kia...thấm đẫm bao lần
Để nay đất nước muôn phần rạng danh.
 
Cả dân tộc...nhớ các anh
Những người giữ đất xây thành hôm qua
Vượt trên sóng cả phong ba
Lênh đênh bám biển, đảo xa...tháng ngày.
 
                            Quốc Lập 10/7/2018
 
 
XIN MẸ LÀM DÂU
 
Em về...xin mẹ...làm dâu
Giữ lời hẹn ước...ngày đầu gặp anh
Máy bay bắn phá rừng xanh
Đông tây hai ngả khi hành quân qua.
 
Trạm em đón lính vào ra
Gặp anh trên chiếc băng ca đưa vào
Vài tuần điều trị may sao
Vết thương đã ổn...trở vào miền tây.
 
Gần nhau đâu được bao ngày
Bên bờ suối vắng đắm...say cuộc tình
Đất, trời, rừng núi dùng dình
Thổi luồng gió mát lúc mình chia tay.
 
Trời thương để cậu ấm này
Theo dòng địa chỉ bấy nay mong chờ
Đau buồn...khi trẻ...còn thơ
Ngày đêm trông đợi...anh giờ ở đâu
 
Em về...xin mẹ...làm dâu
Tuy rằng tóc đã điểm màu thời gian.
 
                       Quốc Lập 21/7/2018 
tin tức liên quan