Chùm thơ của Minh Phú - Hội viên TS Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

Ngày đăng: 08:58 22/07/2018 Lượt xem: 470

-------------------------------------------------------
CHÙM THƠ CỦA MINH PHÚ
HỘI VIÊN TS SƯ ĐOÀN 471
 
MẸ TÔI

Ngồi trông dáng mẹ xác xơ
Trăm năm ngắn ngủi tính giờ nữa thôi

Oe oe tiếng khóc đầu đời
Nỗi đau mẹ chịu cho tôi kiếp người

Bi bô tập nói tập cười
Chắt chiu từng giọt sữa tươi mẹ dành

Mái trường năm tháng học hành
Chén cơm, manh áo, bát canh mẹ phần

Chiến tranh ngày ấy đầu quân
Có biết bao lần mẹ viết thư khuyên

Rồi khi đất nước bình yên
Gia đình mẹ dựng ruộng điền mẹ lo

Có dâu, có rể, nhỏ to
Từng câu mẹ dặn qua đò qua sông

Nội ngoại gia quyến cộng đồng
Cháu con mẹ dậy sáng trong lẽ đời

Trăm năm của một kiếp người
Mẹ lo ngàn việc chưa ngơi bao giờ

Những ngày tuổi hạc xác xơ
Mẹ còn bấm đốt từng giờ con xa

Ước gì ngày tháng dài ra
Tôi không lớn nữa mẹ là bà tiên

Dựa vòng tay mẹ bình yên
Được không thưa mẹ mẹ hiền con yêu !
 
 
GIẤC MƠ TỰU TRƯỜNG

Chói chang cái nắng trưa hè
Khát khao nỗi nhớ lũ ve khóc hờ
Phượng hồng rã cánh ngẩn ngơ
Trường xưa còn đó tuổi thơ đâu rồi

Hạ về tìm lũ bạn tôi
Bốn nhăm năm trước từ hồi chiến tranh
Đứa nằm dưới đám cỏ xanh
Đứa chân thành cổ, đứa canh bãi bồi
Đắc tô, Tân cảnh, Ngọc hồi
Gia lai, Đắc lắc, Đầm dơi, Núi bà
Biển trời đất mẹ bao la
Bạn tôi nằm đó máu pha mầu cờ

Trơ về tìm lại tuổi thơ
Trường xưa bạn vắng bơ vơ một mình
Cái giá đổi lấy hòa bình
Là xương là máu là tình yêu thương
Nơi này tên gọi hậu phương
Khôn thiêng nhớ buổi tựu trường về đây
Lại trèo lên những cành cây
Hái hoa ép sách như ngày mộng mơ

Về đi đừng để bạn chờ
Thời gian đã cạn ước mơ xa dần
Chúng mình những đứa bạn thân
Cùng nhau ra trận thưa dần từng năm
Cuộc đời tóc đã hoa râm
Tựu trường nhớ bạn âm thầm vậy thôi !

 

CHIA TAY THÁNG NĂM

Chia tay tháng năm, chia tay bè bạn
Cánh phượng hồng cũng đơn độc từ đây
Sân trường vắng chiều nay ve lại khóc
Sách xếp rồi ai đọc để ai nghe

Em đi về nơi ruộng lúa nương chè
Anh ra bến xuôi xe về quê cũ
Tháng năm ơi bao nhiêu điều nhắn nhủ
Tuổi học trò sẽ cũ tính từ đây.

Kỷ niêm tuổi thơ năm tháng đong đầy
Giờ gói lại đợi ngày sau tái ngộ
Cả những điều sâu xa còn chưa thổ lộ
Cũng thuộc về quá khứ kể từ nay

Tháng năm nào cũng có cuộc chia tay
Dẫu đã hẹn mà hôm nay sao vẫn ...khóc !

tin tức liên quan