Thơ của Nguyễn Bá Thuyết, CTV Phú Yên

Ngày đăng: 10:38 09/09/2018 Lượt xem: 546
KHÔNG THỂ GÌ HƠN!
(Kính tặng các chiến sĩ nữ Trường Sơn)

Nguyễn Bá Thuyết, 67 Nguyễn Văn Cừ, phường 7, thành phó Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 0944 258 548
 

 
Đã lâu rồi mới được gặp nhau
Ta được vui được cười được nói
Được ca hát hò reo phấn khởi
Được trở về: Là chiến sĩ Trường Sơn
 
Không thể nào bằng, không thể gì hơn
Những gian khổ năm xưa và hạnh phúc đang có
Đoàn ta đi với băng rôn rực đỏ
Đỏ huân chương minh chứng vạn chiến công
 
Vết bom thù ở Trường Sơn Đông
Được thay bằng công viên, trường học
Vạt rừng cháy Na - Pan mùi cay chất độc
Được đổi thành hương quế thơm nồng
 
Đỉnh Trường Sơn rừng núi mênh mông
Đã rộng mở đường Hồ Chí Minh lịch sử
Những cô gái Trường Sơn những chiến dịch bất tử
Chị ngắm em cười tuổi cận tám mươi
 
Em đâu rồi những mắt thời con gái tươi cười
Òa hạnh phúc dưới tượng đài chiến thắng
Bỗng nghẹn ngào bởi quá nhiều thiếu vắng
Những bóng hình khắc cốt thuở chiến tranh
 
Dọc đường ta qua cây ngọt trái lành
Đẹp quá chị ơi miền Tây Nam Bộ
Côn Đảo rộn ràng cờ reo trong gió
Cùng lữ khách viếng chị Sáu anh linh
 
Tự hào thay đất nước của chúng mình
Bỏ lại sau lưng chiến tranh bom đạn
Bao cảm xúc tạo niềm vui sung mãn
Ta tự hào... nữ chiến sĩ Trường Sơn
 
Không thể nào bằng
Không thể nào hơn
Niềm kiêu hãnh hôm nay chúng ta đang có!!!
 
Bến Ninh Kiều 31/8/2018
 
THƯƠNG NHAU NHIỀU NHƯ CHIẾN SĨ TRƯỜNG SƠN
 
Có thể nào quên…. những tháng năm
Mưa kéo núi sập đất đá ào tuôn chảy
Bom đạn cày rừng tan hoang rụi cháy
Những lân tinh ma quái với từ trường
 
Cõng thương binh vượt mọi nẻo đường
Chân máu toạc rét run…chực khịu ngã
Vẫn đứng lên vì tình thương nặng quá
Ráng bước đi vì đồng đội trên lưng
 
“Hoà bình về với mẹ là mừng!”
Mơ ước nhỏ thôi sao mà khó quá
Tóc rụng rồi cọng ngắn dài tơi tả
Lá thư nhà nào kịp đọc hết đâu
 
Tổ quốc ta giờ xanh đỏ muôn màu
Độc lập tự do hòa bình tráng lệ
Vẫn còn đây thuở chúng mình như thế
Thương nhau nhiều như “Chiến sĩ Trường Sơn!”
 
 
 
 

tin tức liên quan