Tạm biệt chiếc Ăng gô - Hà Đỗ Tú

Ngày đăng: 09:57 12/09/2018 Lượt xem: 653
 TẠM BIỆT CHIẾC ĂNG GÔ
 
( Tôi tham gia TNXP năm 1968. Năm 1969 chuyển vào đường 10 Trường Sơn được phát chiếc Ăng gô và đã rất hữu dụng cho bản thân và gia đình 50 năm qua. Sáng ngày 10/9/2018 tôi đã chuyển cho văn phòng Hội TTTS-ĐHCM tỉnh Thái Bình để tặng cho Bảo tàng Trường Sơn tỉnh)

           
 

Ngày chúng tôi xuyên rừng, mở đường Trường Sơn
Chiếc Ăng gô mang theo nằm sau ba lô con cóc.
Dọc đường hành quân, nghe Ăng gô kêu lọc cọc
Bởi trong ruột có thêm bát B52 và chiếc thìa nhôm.
 
Nhớ những lần đi công tác xuyên rừng
Ăng gô thay xoong nấu cơm gạo sấy.
Hái rau, măng dùng Ăng gô nấu luộc
Đun rễ sâm cau lấy nước uống thay trà.
 
Hết chiến tranh Ăng gô lại theo lính trở về
Mang cơm đi cày, hay theo vợ con mỗi khi nằm viện.
Thời bao cấp trời rét run, con về học muộn
Có Ăng gô đựng cơm ủ ấm trong chăn
 
Đến hôm nay Ăng gô ở với gia đình đã 50 năm
Thời hiện đại nay Ăng gô không dùng đến nữa.
Thôi thì gửi vào Bảo tàng để mọi người ngưỡng mộ
Một thời Ăng gô là bạn lính Trường Sơn./.
 
      Hà Đỗ Tú. Hội viên Hội VHNTTS Thái Bình.
 

 
 
 
 
                                         
 
tin tức liên quan