" Cha là ai con mong gặp một lần" - Thơ Nguyễn Thị Tính

Ngày đăng: 06:42 19/09/2018 Lượt xem: 550
CHA LÀ AI CON MONG GẶP MỘT LẦN
Tác giả: Nguyễn Thị Tính

Con sinh ra chẳng được thấy bóng cha
Chỉ mình mẹ tấm thân gầy héo hắt
Ngày lại ngày gói niềm đau thắt chặt
Bởi cuộc đời gieo nên nỗi trái ngang

Đêm từng đêm tim nhói buốt lệ tràn
Khóc tủi thương cho éo le số phận
Thời gian trôi tháng năm dài lận đận
Mẹ một mình nuôi con nhỏ cút côi

Nỗi đớn đau tủi hổ với miệng đời
Cô gái Xung phong không chồng mà chửa
Đơn vị họp bàn năm lần bảy bữa
Quyết định khai trừ tư cách Đảng viên

Mẹ xót xa gói chặt mọi nỗi niềm
Ai có hỏi mẹ lặng buồn không nói
Về quê hương như kẻ đầy tội lỗi
Cả gia đình xã hội lánh bỏ rơi

Mẹ ẩn mình trong cảnh sống đơn côi
Với túp lều giữa cánh đồng hoang vắng
Ngày trở dạ mẹ một mình cay đắng
Trời cũng thương mẹ con được vuông tròn

Ráng nuôi con trong héo hắt mỏi mòn
Khi con lớn cứ hỏi cha đâu mẹ
Mắt xa xăm mẹ im lìm lặng lẽ
Thương giọt máu đào là đứa con hoang

Chúng bạn chê cười ngoảnh mặt sang ngang
Con thù ghét muốn đập vào chúng nó
Chẳng bằng chứng nào để con làm sáng tỏ
Rằng con đây cũng vẫn có cha yêu

Bỗng ngày kia mẹ tỏ rõ mọi điều
Rằng con tượng hình khi bom rơi đạn xé
Khói thuốc mịt mù sáng lòa lửa tóe
Trong căn hầm cứ rung chuyển tối đen

Mẹ chẳng kìm lòng trong giây phút thần tiên
Đã gởi trao cái ngàn vàng quý giá
Cho cha con người pháo binh xa lạ
Mà ngỡ như tình yêu tự thủa nào

Nó đắm say và nồng thắm ngọt ngào
Trọn cuộc đời mẹ làm sao quên được
Phút chia tay chẳng nói lời hẹn ước
Đất nước hòa bình cũng chẳng thể tim nhau

Ôi nghe xong lòng con lại trỗi đau
Thương thân mẹ trong dòng đời nghiệt ngã
Cô gái Xung phong tiếng cười luôn rộn rã
Trước cảnh chiến tranh đạn xé bom gầm

Cha ơi cha con mong được một lần
Kể cho cha về chuyện tình sét đánh
Trước hiểm nguy giữa hai người lính
Va cuộc tình đã kết trái đơm hoa

tin tức liên quan