Chùm thơ hướng về ngày Phụ nữ Việt Nam của tác giả Nguyễn Xuân Tuynh - UV BCH Hội TS TP Nha Trang – Khánh Hòa

Ngày đăng: 08:32 20/10/2018 Lượt xem: 445

-----------------------------------------------------------------------------------------
CHÙM THƠ HƯỚNG VỀ NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM
CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN XUÂN TUYNH
 
KHÔNG THỂ NÓI LÊN LỜI
 
Lẽ ra hôm nay tôi phải nói
Những lời  chúc tốt đẹp
Tới các bà, các mẹ, các chị, các em...
Những người tôi hằng mến yêu.
 
Nhưng không thể nói lên 
Khi bạn tôi gửi cho tấm hình
Tấm hình thời chiến tranh
Về một người mẹ trẻ
Cho con bú những giọt sữa cuối cùng
Trước họng súng đen ngòm của địch
Tên lính Mỹ được lệnh áp giải chị 
Ra sau vườn hành quyết
Bởi chị quyết không khai
Nơi ở của chồng 
(Một chiến sĩ biệt động nằm vùng gan góc)
 
 Chị bình thản nói với kẻ thù:
- Bay hãy để tao cho con tao bú
Những giọt sữa cuối cùng
Rồi bay bắn vẫn chưa muộn.
 
Chị cúi xuống nói với con
Đứa con gái bé bỏng mới tròn mười tháng tuổi:
- Bú đi con
Đây là lần cuối cùng mẹ cho con bú
Và cũng là giọt sữa cuối cùng
Mẹ dành cho con yêu!
 
Tôi thấy cổ mình nghèn nghẹn
Trước tấm ảnh ghi lại 
Hình ảnh người nữ du kích
Một phụ nữ Miền Nam kiên cường
Trước cái chết cận kề
Chị vẫn bình thản dành cho con sự sống.
 
Ôi, người phụ nữ Việt Nam !
Những người phụ nữ trong chiến tranh
Các chị chưa từng biết đến
NGÀY HAI MƯƠI THÁNG MƯỜI.

 
20/10/2018

CÔ NUÔI QUÂN TRƯỜNG SƠN
(Tặng các nữ CCB Bộ đội Trường Sơn nhân ngày 20-10).
 
Em cô gái sinh viên Đại học
Chỉ quen với sách vở giảng đường
Chưa bao giờ làm việc bếp núc
Chưa một lần vo gạo nấu cơm
 
Từ ngày tình nguyện vào Trường Sơn
Em thành một chiến sĩ hậu cần
Hàng ngày nấu ăn cho Bộ đội
Một công việc vất vả nhọc nhằn
 
Ngày vào rừng hái rau kiếm măng
Xuống suối bắt cá, mò cua ốc
Nhiều lần cua cắp tay sưng tấy
Em vẫn vui giỏ nhiều cá tôm
 
 Những đêm dài hành quân vượt dốc
Trên lưng gùi xoong nồi xủng xoảng
Vai áo sờn, mồ hôi ướt đẫm
Em vẫn hát “bài ca Trường Sơn”
 
Đến địa điểm , mọi người nghỉ ngơi
Em đào bếp Hoàng Cầm nấu ăn
Dù trời nắng , mưa không quản ngại
Lo cho Bộ đội cơm dẻo, canh ngon
 
Những cô gái nuôi quân Trường Sơn
Tôi gặp trên dọc đường hành quân
Cô nào cũng dịu hiền dễ mến
Đẹp như bông lan rừng ban mai
 
Đánh Mỹ đâu chỉ có súng đạn
Bát chè xanh cũng thêm sức mạnh
 cho Công Binh phà đá mở đường...
Để xe lao nhanh ra tiền phương
 
Những năm tháng mở đường Trường Sơn
 Không chỉ có các chàng Trai trẻ
Còn nhiều cô gái tuổi đôi mươi
Cũng góp mặt trên mọi nẻo đường
 
Làm nuôi quân, phá đá mở đường
 Là pháo thủ, lái xe chở hàng...
Mặt trận nào cũng đầy con gái
Cháu bà Trưng toả sáng Trường Sơn.

 
Tháng 10-2018
Nguyễn Xuân Tuynh
UV BCH Hội TS TP Nha Trang – Khánh Hòa

tin tức liên quan