Chùm thơ thứ 24 của Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 10:53 05/11/2018 Lượt xem: 857
CHÙM THƠ THỨ 24 CỦA NGUYỄN ĐÌNH SINH

 KÝ ỨC MƯỜI NĂM

                    
Mười năm rồi tôi đi xa !
Súng trên vai cuộc sống xa nhà
Xa xóm làng, xa cây đa
Xa khúc ca quan họ đậm đà
 
Tôi nhớ về hương đồng quê
Sáo diều vang trong những đêm hè…
 
Mười năm rồi ôi ! Nhớ sao
Tiếng bà tôi ru cháu trưa hè
Trên cánh đồng hương lúa thơm
Cánh cò bay mải miết chiều về !
 
Mười năm rồi tôi ra đi
Tiếng làng quê vẫn cứ thầm thì
Trên chiến trường, trong chiến tranh
Tiếng đạn bom, tiếng máy bay chát chúa ầm ì
 
Tôi trở về với làng quê
Sau mười năm đi mãi mới về
Em lấy chồng bên kia sông
Đã mấy năm con bế, con bồng…
 
Tôi trở về vui đồng quê
Ươm mầm xanh, chăm vườn hoa
Hạnh phúc cho mình !
Chăm vườn hoa hạnh phúc cho đời.
 
                         Bắc Ninh 10/2018

                        Nguyễn Đình Sinh
                      Hội VHNT Trường Sơn
                       ĐT: 0167.885.1056


 
 
MỘT THỜI
 
Một thời là lính Cụ Hồ
Một thời khoác súng, ba lô lên đường
Một thời ở các chiến trường
A-B-C mãi còn vương trong lòng
 
Những năm ở pháo phòng không
Đã tưởng lập những chiến công oai hùng
Máy bay Mỹ cháy đùng đùng
Hà Tây, Hà Nội chúc mừng pháo ta !
 
Một thời vác súng đi xa
Trường Sơn xẻ dọc, bài ca vang trời
Con đường huyền thoại một thời
Đi vào kỷ niệm của người chiến binh
 
Đường vào Xa Mát Tây Ninh
Ngược lên Bá Rá, Lộc Ninh, Đồng Xoài…
Bình Long, An Lộc, Hố Nai
Tiến về giải phóng thành Sài Gòn xưa
 
Long An, Trà Nóc, Cần Thơ
Hà Tiên, Phú Quốc giữ bờ biển xanh
Một thời tuổi trẻ liệt oanh
Mãi trong ký ức cuộc hành quân xa
Bây giờ tuổi đã về già
Vẫn tươi kỷ niệm, ngày ra chiến trường !
 
                                                     
                         Bắc Ninh 10/2018  
                   

                         Nguyễn Đình Sinh
                     Hội VHNT Trường Sơn
                        ĐT: 0167.885.1056
                    
 

 
 
 
tin tức liên quan