Chùm thơ về ngày Nhà giáo Việt Nam của Lê Thị Bich Ngoc - Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472 - Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 10:01 19/11/2018 Lượt xem: 432

CHÙM THƠ VỀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
CỦA TÁC GIẢ LÊ THỊ BÍCH NGỌC
 
ƠN NGƯỜI CẤY HÁI VUN TRỒNG
CÔ vẫn đẹp như vì sao sáng 
GOM nắng hồng chiếu rạng chữ tâm 
HẠT từ quả chín xứng tầm 
GIỐNG chọn kỹ lưỡng được râm đủ ngày
GIEO nhân đức tự tay chăm tỉa 
TRỒNG xuống đời đúng nghĩa hạnh vinh 
ƯƠM trong lòng đất chân tình 
TRÊN vùng sa mạc chữ TRINH đứng đầu
ĐẤT tươi xốp chẳng lâu mọc rễ 
TỐT bón đều cứ thế vươn nhanh 
ĐƠM hoa quả lớn trưởng thành 
BÔNG tươi sắc thắm tỏa quanh khắp vùng
TRĨU gánh nặng chữ TRUNG người hái 
CÀNH kĩu kịt những trái thành công
CÔ GOM HẠT GIỐNG GIEO TRỒNG 
ƯƠM TRÊN ĐẤT TỐT ĐƠM BÔNG TRĨU CÀNH .

 
ƠN THẦY CÔ
TÔN vinh nét chữ của thầy 
Dạy trò học viết tròn đầy chữ YÊU 
Chúng em khôn lớn rất nhiều 
Khắc sâu trong dạ những điều thầy khuyên
Chữ TÂM em giữ chắc bền 
Nguyện rèn chữ HIẾU không quên bao giờ 
Chữ ĐẠO em gửi trang thơ 
Còn riêng chữ NGHĨA tôn thờ thầy ơi
Chữ TRUNG trò quyết không rời 
Chân THÀNH tuyệt đối suốt đời không phai 
TÂM HIẾU ĐẠO NGHĨA luyện mài 
TRUNG THÀNH với nước thành tài mai sau
Chữ ƠN gìn giữ không nhàu 
Đừng để vấy bẩn làm đau lòng người 
Bục giảng bụi phấn từng rơi
Bàn tay nắn nót chữ NGỜI sáng trong
Suốt đời thầy chỉ ước mong 
Trò ngoan thành đạt thỏa lòng đợi trông 
Hôm nay trò gửi thiệp hồng 
Tặng thầy người đã ƯƠM TRỒNG MẦM XANH .


Macxcova 18/11/2018
Lê Thị Bich Ngoc
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan