"Anh hùng Văn - Võ" Thơ Kính tặng Thầy giáo Võ Nguyên Giáp của tác giả Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 11:35 20/11/2018 Lượt xem: 457
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
ANH HÙNG VĂN - VÕ

(Kính tặng Thầy giáo Võ Nguyên Giáp)

Nhớ thuở còn trai chọn nghiệp thầy*
Dạy cho con trẻ biết sử hay
Trăm năm nô lệ vùng lên hỡi
Giành lấy non sống thoát đọa đầy

Nào đâu Anh có chọn nghề binh
Họ Võ nhưng chưa từng chiến chinh
Bác Hồ dặn bảo “Văn học võ”
Lập “Giải phóng quân” chốn Nguyên Bình

Vào trận Điện Biên dậy đất trời
Ván cờ trao trọn Võ tướng chơi
Rút pháo lui quân lường thế giặc
56 ngày đêm rạng muôn đời

Đọ sức trên không 12 ngày
Pháo đài bay Mỹ rụng như say
Phẩm giá Thủ đô ngàn năm tuổi
Đại tướng mỉm cười “rồng lửa bay”

Thần tốc tiến quân táo bạo vào
Năm cánh quân reo như thác trào
Bức điện ANH VĂN như bão nổi
Hai mốt năm xa nước mắt trào.

Dẫu có gian nan tự lòng người
Ở đâu ANH cũng mỉm miệng cười
Nhớ lời Bác dặn không hề nản
Ngọc sáng không do tại đất trời

Thọ tỷ Lam sơn được mấy người
Anh hùng Văn - Võ được mấy nơi
Anh cả toàn quân quân nhớ mãi
Đại tướng lòng dân dân mãi soi./.
* Ảnh : Võ Nguyên Giáp từng dạy môn lịch sử tại trường tư thục Thăng Long, Hà Nội (1932 - 1939). Ông vừa dạy học, vừa học trường Luật, vừa viết bài cho các báo
Nguyễn Việt Phát 

tin tức liên quan