" Em đi cổ vũ" - Thơ vui Bóng đá của Nguyễn Thanh Tình - Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 03:03 15/12/2018 Lượt xem: 771
Thơ vui mừng Bóng đá

EM ĐI CỔ VŨ

Hôm nay trận chung kết 
Em nhất quyết phải đi 
Chẳng cần suy nghĩ gì 
Cưỡi trâu đi cổ vũ

Trời rét trông lụ khụ 
Nhưng vẫn cứ nhiệt tình 
Cổ vũ cho đội mình 
Ghi 2-0 thôi nhé

Nếu chiến thắng em sẽ 
Hô cả làng cưỡi trâu 
Cầu mong phép nhiệm mầu 
Giành cúp vàng giải nhất...

 
 
15/12/2018
Nguyễn Thanh Tình 
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
tin tức liên quan