" Hoa cau" - Thơ: Hiền Nguyễn - Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 07:29 20/12/2018 Lượt xem: 1.266

---------------------------------------------------------------------------------------------

HOA CAU

Tình nồng một thuở ngắm trăng đêm
Ngan ngát hoa cau nở trắng thềm
Thuở ấy hai ta còn nhỏ dại
Mẹ thầy mong sính lễ nên duyên.

Chiều tà cứ quấn quít bên nhau
Anh kết hoa cau em đội đầu
Khúc khích tiếng cười vang ngõ vắng
Long lanh đôi mắt sắc dao cau.

Rồi anh lên đường để tòng quân
Đêm ấy em sang cứ ngại ngần
Khăn tay gói gém hoa cau trắng
Anh mang tình em theo đoàn quân.

Anh đi từ ấy giọt rơi mềm
Trăng sáng hương tình ngào ngạt đêm
Thiên lý dặm trường xa cách biệt
Cầu mong chân cứng đá sẽ mềm.

Rồi một ngày xuân quá bất ngờ
Anh về trả lại ánh trăng mơ
Trả hương cau tỏa bên thềm ngát
Trả lại tình nồng tựa áng thơ.
 
Biên Hòa 19/12/2018
Hiền Nguyễn
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan