Chùm thơ tôn vinh những người lính đảo của tác giả Vũ Hữu Cự - Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 08:21 21/12/2018 Lượt xem: 519

-----------------------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ VỀ NHỮNG NGƯỜI LÍNH ĐẢO
CỦA TÁC GIẢ VŨ HỮU CỰ

CHIẾN SỸ ĐẢO GẠC MA..

Đảo Gạc Ma
Tháng ba ,u ám
Gió thét gào ảm đạm thê lương
Biển cồn cào tuôn lệ tiếc thương.
Người chiến sỹ dầm gió sương , mưa bão.
Say nhiệm vụ, gặp láng giềng trơ tráo
Kéo tàu to áp đáo bao vây.
Hàng trăm người chỉ có bàn tay
Hai khẩu súng, trái tim dào dạt máu.
Lấy thân mình vồng ngực ra giữ đảo
Thịt da che họng pháo xâm lăng.
Thân bọc thân chí khí càng tăng
Tay nắm chắc lá cờ bay phần phật
Đổ máu đào quyết giữ từng tấc đất.
Biển quặn lòng, thắt ruột sót sa.
Và hôm nay
Đài tưởng niệm những chiến sỹ Đảo Gạc Ma
Có khối óc, bàn tay,của toàn dân tộc
Có bạn bè năm châu chung sức
Yêu hòa bình chống áp bức chiến tranh.
Mãi mãi muôn đời dòng máu các anh
Đã tô thắm cho màu xanh sông núi
Sóng biển quê hương luôn yêu thương gần gũi
Ru đêm ngày an ủi ,xóa niềm đau.

 

NGƯỜI LÍNH ĐẢO

Tháng ba ,cởi bỏ áo học trò
Khoác ba lô đã thành anh bộ đội.
Cái tuổi mộng mơ chưa tỏ đường ,rõ lối
Gói tình riêng theo tiếng gọi thiêng liêng.
Nghĩa vụ công dân, vững bước tiến lên
Xa quê mẹ đến với miền đất lạ
Giày nhà binh mài vẹt đường sỏi đá.
Mới hôm nào đất lạ hóa thân quen !
Màu áo xanh bạc nắng gió luyện rèn
Da sạm cháy, đã quen từng động tác
Chắc tay súng ngoài đảo xa đứng gác
Vầng trăng treo tỏa ánh bạc lung linh.
Sóng sô bờ trăng lặn rực bình minh
Đoàn tàu cá nặc nè cập bến.
Nơi đất liền có tình anh gửi đến
Lá thư về theo cánh én chao nghiêng.
Có cô bé nhà bên - cô bé láng giềng
Biết làm toán vẫn nhờ anh giải giúp
Hôm chia tay cứ thẹn thùng đứng núp
Dưới tán dừa, nhoèn lệ hứa chờ anh.
Thoang thoảng đâu đây hương đồng nội ngọt lành
Lẫn sóng biển, trời xanh dào dạt gió
Anh đứng đó, ngăn kẻ thù dòm ngó
Biển đảo quê mình muôn thủa bình yên.

 
 
NGƯỜI LÍNH GÁC ĐẢO

Gió gào thét, biển rung từng đợt sóng
Súng bồng vai , anh đứng gác giữa trùng dương
Bè bạn anh cùng cả nhánh bàng vuông
Tràn nhiệt huyết, coi thường gian nguy ấy.
Bọn xâm lăng mang dã tâm cướp lấy
Biển đảo quê ta - sóng dậy giữa lòng dân
Anh đứng hiên ngang - Ánh sao sáng trên đầu
Chĩa họng súng về hướng thù chờ đợi
Rát mặt gió ,sương mà lòng phơi phới
Nước non nhà đang đổi thịt thay da.
Anh đứng đây, giữ trọn một bài ca
Cả dân tộc sả thân vì nghĩa lớn.
Bọn xâm lăng dù bao đời hung tợn
Cũng tan thây, trợn mắt kinh hoàng.
Biển hiền hòa, từng đợt sóng lang thang
Anh tươi tắn, nhẹ nhàng ngân nga hát
Tình quê hương theo sóng xô dào dạt
Có mẹ hiền, em gái ở phương xa
Có tự hào, mãn nguyện thủa ông cha
Ôi ! Việt Nam ! trời, biển ,đảo quê nhà.

 
 Vũ Hữu Cự
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan