"Ngày ông Công ông Táo chầu Trời" - Thơ: Lê Thuần

Ngày đăng: 09:11 28/01/2019 Lượt xem: 596

--------------------------------------------------------------------------------------------

23 THÁNG CHẠP
(Ngày ông Công ông Táo chầu Trời)

Xưa ông Công người chuyên canh điền thổ
Người dân thời đói khổ điêu linh
Cuối năm về tấu cung đình
Mưa hòa gió thuận dân tình thêm vui
Còn cụ Táo là người giữ lửa
Suốt cả năm chuyện cửa chuyện nhà
Cơm canh rượu thịt xôi gà
Mùa nào thức ấy thật là ấm no
Thuở ấy bà thủ kho quá lứa
Hai ông cùng đến lựa mối mai
Khi đi không có quần dài
Hai cái quần cộc cả hai tạm dùng
Bà thì đủ quần nhung áo lụa
Xứng bà hoàng canh cửa tề gia
Tháng Chạp âm lịch hai ba
Bà sắm mâm lễ chúng ta về trời
Gà trống tơ một con tập gáy
Xôi chè hoa quả... đảy một mâm
Rượu ngon vàng mã hương trầm
Cá vàng ba chú đưa chân ông bà
Vượt chín tầng mây qua linh cảnh
Tâu Ngọc Hoàng ngành ngọn chủ gia
Mọi mặt gia cảnh năm qua
Thu nhập chợ búa thuận hòa ngược xuôi
Chỉ còn mỗi sao người đông quá
Đi ra đường trăm ngả đều đông
Gây bao tai nạn giao thông
Mỗi ngày lễ tết càng đông chật đường
Lại còn bệnh can trường tham nhũng
Ở thiên đình trị rụng 60
Nay còn ở dưới thần thôi
Trên nói không tới nghe rồi qua loa
Cứ tết đến sắm quà sính lễ
Tại cổng quan xếp kể trăm người
Một năm tính nhẹ nhàng thôi
Tỷ lớn triệu bé quan ngồi bà thu
Có bác Trọng dù trên vừa cử
Xuống quê thần canh giữ trời Nam
Nghe ra những việc ông làm
Dân tình đồng thuận quan tham tịt ngòi
Nay được buổi tấu trời mọi sự 
Mong Ngọc Hoàng phân sử công minh
Để cho hạ giới quê mình
Tết về vui vẻ văn minh thuận hòa.
 
28/1/2019
Lê Thuần

 

tin tức liên quan