" Cái tình đồng đội Trường Sơn" - Lê Thuần nối thơ Hoàng Kiền và Phạm Sinh

Ngày đăng: 09:21 04/02/2019 Lượt xem: 541

--------------------------------------------------------------------------

TA CÙNG NỐI NHỮNG VẦN THƠ
" Cái tình đồng đội Trường Sơn" - Thơ: Hoàng Kiền và Phạm Sinh
Lê Thuần nối vần

CÁI TÌNH ĐỒNG ĐỘI TRƯỜNG SƠN
( Cảm tác nhân buổi gặp mặt cuối năm của Cơ quan TW Hội TS)

Hội tôi gặp mặt cuối năm
Đón nhiều đơn vị đến thăm tặng quà
Chăn bông, phích nước, thiếp, hoa
Trường Sơn huyền thoại bài ca thắm tình

Thiếu tướng Hoàng Kiền

Đồng đội như bóng với hình
Thuở đi đánh giặc hy sinh chẳng màng
Đời thường cái nghĩa cứ mang
Khó khăn gian khổ tình càng thêm sâu

Phạm Sinh

Ngày xưa gian khổ có nhau
Ngầm, đường bom phá, bắc cầu ta đi
Ngày nay thiếu thốn sợ chi
Đồng đội chia sẻ việc gì cũng xong
Tết về toàn Hội một lòng
Mỗi người chút ít ấm lòng hội viên.

Lê Thuần.
Ảnh minh họa

tin tức liên quan