Chùm thơ: THĂM LẠI BIÊN CƯƠNG của Hiền Nguyễn - Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 05:40 18/02/2019 Lượt xem: 770
Tưởng nhớ 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ Biên giới (1979 - 2019)

CHÙM THƠ : THĂM LẠI BIÊN CƯƠNG
CỦA TÁC GIẢ HIỀN NGUYỄN - BIÊN HÒA
 
THĂM DẢI BIÊN CƯƠNG
Một bó hoa thơm để tỏa bày
Nghiêng lòng thành kính khói nhang bay
Những người ngã xuống cho dân tộc
Đã hóa hồn thiêng mảnh đất này.
 
Mấy chục năm rồi đồng đội ơi
Đạn bom tiếng súng đã im rồi
Máu xương một thuở loang trên đá
Ngàn vạn năm sau vẫn ngậm ngùi.
 
Năm tháng mỏi mòn ngóng tìm nhau
Vách đá treo leo đã lật nhàu
Vợ nhớ ,con mong giờ tóc bạc
Mẹ chờ, cha đợi khuất bóng câu...
 
Chiều nay thăm lại dãi biên cương
Ban trắng rung rinh suốt dặm đường
Mây núi chập chùng chênh vênh đá
Nước mắt rưng rưng thuở chiến trường.
 
Mấy chục năm rồi đất nước ơi
Nỗi đau còn đó vẫn đầy vơi
Hồn thiêng nở thắm hoa dân tộc
Hồn đá vi vu ngắm mây trời.

Biên Hòa 18/02/2019
 

THĂM LẠI BIÊN CƯƠNG
Mấy mươi năm rồi có muộn lắm không anh...?
Rừng Vị Xuyên đã màu xanh trở lại
Mảnh đất này ru hồn anh mãi mãi
Đạn pháo thù xay nhỏ đá chân anh.
 
Mấy mươi năm vẫn phảng phất mùi tanh
Lớp lớp xác thù máu thành khe suối
Mảnh đất tuyến đầu anh nhìn lần cuối
Gục dưới chiến hào vẫn thế xông lên.
 
Những mộ vô danh không một dòng tên
Tên của các anh khắc vào vách đá
Dòng tên các anh khắc lên xanh lá
Mỗi sáng mỗi chiều gió núi vi vu.
 
Chiều Biên cương ảm đạm áng mây mù
Em trở lại nghẹn lòng trong tiếng nấc
Những mộ bia vẫn hàng hàng thẳng tắp
Ngắm mây trời yên giấc mộng ngàn thu.

Biên Hòa 18/02/2019
 
CHIỀU BIÊN CƯƠNG
Tôi trở về với dải đất biên cương
Một buổi chiều đông cành vương tuyết trắng
Đứng trước cánh rừng tôi như chết lặng
Đất tưới máu hồng ... giờ đất đã lên xanh.
 
Tôi đã về đây ... các Chị các Anh
Những núi Vị Xuyên ...những đồi Lũng Cú...
Sông Kỳ Cùng ... vẫn dòng như xưa -cũ
Nghẹn lại trong lòng ... là tiếng thét trẻ thơ!
 
Quản Bạ ơi ... nỗi đau ấy vô bờ
Mỗi mỏm tai mèo ... linh hồn hóa đá
Và nỗi căm hờn ... ghi lòng tạc dạ
Có nỗi đau nào hơn mười bẩy tháng hai?
 
Gần bốn mươi năm ... lệ vẫn ngắn dài
Ai đã vội quên ... những người nằm lại
Ai đã vội quên những người vĩ đại
Cờ quấn thân mình... chi chít đạn xuyên qua!
 
Những người còn lại ... mái tóc sương pha
Khao khát có lần ... lại về biên ải
Một nén hương trầm ... đứng như ngây dại
Đồng đội ơi ... Máu nhuộm đá nơi này!

Biên Hòa 18//02/2019
Hiền Nguyễn
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan