Chùm thơ về ngày Quốc tế Phụ nữ của nhóm Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 05:29 07/03/2019 Lượt xem: 530


CHÙM THƠ VỀ NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3
CỦA NHÓM THÀNH VIÊN TRANG THƠ
NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH

ƯỚC MƠ LÀ CHIẾN SĨ 
Xuân thì đang tuổi đôi mươi 
Ước mơ ấp ủ thành người quân nhân 
Mỗi năm vào độ mùa xuân 
Thanh niên hăng hái tòng quân lên đường
Nữ nhi tình cảm vấn vương 
Nhưng nay quyết chí gió sương không hề
Tạm xa làng xóm bờ đê
Xa trường xa bạn hẹn về tương lai
Xa cha mẹ xa những ai 
Yêu thương còn mãi không phai lời thề
Lên đường thỏa nguyện đam mê 
Trở thành chiến sĩ một nghề vinh quang
Luôn luôn kiên định vững vàng 
Hoàn thành sứ mệnh sẽ mang bên mình 
Em là chiến sĩ tân binh 
Mùa xuân ra trận chung tình nước non

Quốc Phương 
 
MẸ VÀ VỢ
Mẹ già lẩn thẩn em ơi
Nhưng trong lòng mẹ một trời yêu thương
Em ơi ! Đừng có xem thường
Đánh mất chữ hiếu tổn thương anh rồi
Ngẩn ngơ mẹ đứng mẹ ngồi
Miệng lẩm bẩm nhắc mãi ! Hồi ngày xưa
Ăn rồi ! Mẹ lại bảo chưa
Anh biết điều đó chẳng vừa lòng em
Nhưng em thử nghĩ mà xem
Sau này các cháu bảo em như bà
Ai rồi chẳng đến lúc già
Ta luôn tôn trọng mẹ già vui hơn

Ngày 5-3-2019
Nguyễn Vinh
  
QUÀ 08/03
Tàn đêm muốn hái vì sao
Nối thang chưa chạm đường nào tiến lên.
Tìm trong biển biếc dịu êm
Ngọc châu không có trên thềm cát hoa.
Sắp ngày mồng tám tháng ba
Nóng lòng đảo khắp nơi xa chốn gần.
Quà chi cho vẹn tình thân ?
Chắt chiu hạt muối trắng ngần trao em
Mặn mòi một nụ hôn mềm
Trái tim nồng ấm mỗi đêm đập cùng.
Trăng vừa trông thấy ngại ngùng
Sóng du vũ điệu tận cùng đam mê
Quà gì nàng cũng vẫn chê
Vòng tay ấm áp vỗ về mới ưng.

Vũ Hữu Cự
 
MẸ VÀ EM
( Viết về Ngày 8/3 )
Em và mẹ là hai người thương nhất
Vì trong tim anh rất đỗi tự hào
Mẹ luôn là giọt nắng giữa trời cao
Ru Anh ngủ ngọt ngào từ tấm bé
Giọng trầm bổng lời êm đềm nhỏ nhẹ 
Những đêm hè nghe khe khẽ à ơi
Mẹ đã đi qua quá nửa cuộc đời
Không một phút buông lơi bầy con nhỏ
Nên vì thế em ơi hãy ghi nhớ rõ 
Mẹ của ta luôn có ở tim mình
Rất chan hoà như ánh sáng bình minh
Chẳng có mẹ thật tình anh không thể
Đã là vợ thì em đừng câu nệ
Hãy vì nhau chớ có để mẹ buồn
Nếu một ngày dòng lệ chảy mưa tuôn
Thì lúc đó còn đâu nguồn chia sẻ
Anh vẫn biết mẹ là người mạnh mẽ
Rất vị tha hiểu lẽ sống em à 
Nên mỗi ngày hãy chăm sóc mẹ nha
Mẹ vui khoẻ thì cả nhà hạnh phúc !

Lê Bích Ngọc
 
EM LÀ CÔ TẤM THẢO HIỀN
( Tặng các nữ CCB nhân ngày 8/3 )
Em là cô Tấm ngày xưa
Hát câu xoan ghẹo gió đưa qua cầu
Qua cầu cởi áo cho nhau
Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay
Em là cô Tấm ngày nay
Đảm đang hiền dịu cho say lòng người
Yêu thương chín bỏ làm mười
Đêm thâu cánh vạc một đời vì ai
Em là cô Tấm ngày mai
Nước non nhà cửa hai vai vẹn tròn
Xưa nay cô Tấm mãi còn
Ta yêu cô Tấm héo hon cả lòng
Em là cô Tấm anh mong
Dù đời em đã có chồng hay chưa
Ơi em cô Tấm ngày xưa
Ngày nay vẫn vậy tình đưa trao người
Em xinh xinh nhất nụ cười
Em là riêng mãi của đời anh thôi
Thương yêu người lắm người ơi
Hãy là cô Tấm suốt đời nghe em

Trương Quang Bình

tin tức liên quan