“Lá thư dành tặng Quang Hải của cậu bé mồ côi khiến triệu người rơi nước mắt” – Thơ CCB Nguyễn Thị Tính.

Ngày đăng: 07:17 13/04/2019 Lượt xem: 733
LÁ THƯ DÀNH TĂNG QUANG HẢI CỦA CẬU BÉ MỒ CÔI
KHIẾN TRIỆU NGƯỜI RƠI NƯỚC MẮT!


Kính gửi:Chú Quang Hải 

Quê hương con trời mưa như trút nước
Con cũng mong mình như thể hóa cơn mưa
Trút hết tình yêu nói biết mấy cho vừa
Gửi tới chú người con yêu thương nhất

Họ gọi chú ngôi sao sáng tỏa bầu trời là thật
Vì chú là niềm tin,hy vọng của 90 triệu con người
Mỗi khi chú ra sân họ khao khát chú ơi!
Mong ước chú ghi thật nhiều bàn thắng

Còn riêng con thổn thức dõi chờ trong im lặng
Chỉ sợ đối thủ làm chú ngã đớn đau
Chú chấn thương lòng con xót buốt rầu
Mỗi khi chú ghi bàn hay đội nhà giành chiến thắng

Người ta tung hô rầm rầm sôi động
Báo đăng ngập tràn ca ngợi chú tài năng
Còn riêng con trong hạnh phúc lặng thầm
Giấu tình cảm vào trái tim con đó

Để hôm nay con chân thành bày tỏ
Gứi đến chú lòng kính thương trên lá thư này
Đêm hôm qua khi trong giấc ngủ say
Con mơ chú về hiền từ như ông Bụt

Nói với con làm lòng con đau buốt
Rằng nếu không yêu chú nữa con có ước gì không?
Con trả lời rằng:Con lỡ đánh rớt giọt nước mắt xuống biển Đông
Nếu ai đó đến khi nào tìm được

Con mới hết yêu chú và chẳng cần điều ước
Chú có biết rằng con sợ lắm không?
Vì yêu chú con bày tỏ nỗi lòng
Khi 4 tuổi con mất đi cả cha lẫn mẹ

Đau khổ cô đơn sống âm thầm lặng lẽ
Lần đầu tiên duy nhất con yêu có một người
Mà con chưa từng gặp đó chú ơi!
Con cầu ước mong một lần gặp chú

Chỉ một phút giây với con là quá đủ
Nếu cầu được con chẳng chạy ôm hôn
Đứng từ xa để tĩnh lặng tâm hồn
Ngắm nhìn chú cho thỏa lòng khao khát

Cháy trong tim tình yêu thương dào dạt
Ôi với con giấc mơ quá xa vời
Cũng đành vậy nhớ chú lắm chú ơi
Hồi lớp 8 con cũng trong đội bóng

Có người nói tài năng được nuôi dưỡng
Trong nỗi buồn trong sâu thẳm cô đơn
Còn ý chí tạo nên bởi sóng cồn
Trong thác lũ giữa cuộc đời giông bão

Nên con sợ lòng mình luôn chao đảo
Không đủ niềm tin để nuôi dưỡng ước mơ
Người ta sinh ra trong yêu thương khao khát đợi chờ
Còn con sinh ra chưa một lần cảm nhận

Riêng với chú tình con không bờ bến
Con sợ một ngày nào đó chú ơi
Không còn ai nhắc đến chú một thời
Nụ cười chú làm trái tim tan chảy

Của 90 triệu người cuồn cuộn dâng sóng dậy
Con biết rằng không ai chiến thắng nổi thời gian
Dẫu sau này chú chẳng còn đứng đỉnh cao
Nhưng họ nhớ mãi đôi chân làm siêu lòng một Tổ Quốc

Và với con tình yêu chú sẽ không ai có được
Con hạnh phúc tột cùng nhìn thấy chú mỗi khi
Hình ảnh chú rạng ngời trên màn ảnh ti vi
Nếu chú ra sân con chạy sang nhà hàng xóm

Không phải thấy kết quả mà nhìn chú yêu tỏa sáng
Khoảnh khắc đó chú thật vĩ đại oai hùng
Như Bác nói;Non sông Việt nam có tươi đẹp hay không?
Dân tộc Viêt Nam có sánh vai cường quốc Năm châu hay không?
Chính là nhờ phần lớn công học tập của các cháu

Con cũng là cậu bé đam mê bóng đá
Chú là thần tượng chói rực rỡ niềm tin
Số 19 luôn tỏa sáng gắn liền
Với chiến thắng cá nhân và thành công đội tuyển

Chú biết không ngày con sinh ra cũng là ngày 19
Ước mơ khoác lên mình số áo con yêu
Cuối thư con kính chúc chú thật nhiều
Trước tiên con mong chú dồi dào sức khỏe

Chiến đấu kiên cường oai hùng mạnh mẽ
Cống hiến hết mình cho Tổ Quốc vinh quang 
90 triệu con tim mãi mãi rung tràn 
Kiêu hãnh tự hào người con làm rạng danh đất nước
                            ...Con yêu chú vô cùng...
 
CCB Nguyễn Thị Tính
tin tức liên quan