"Vua Hùng truyền dạy" - Thơ: Nguyễn Tiến Du – Quảng Ninh

Ngày đăng: 07:33 14/04/2019 Lượt xem: 1.812
THƠ VUI
VUA HÙNG TRUYỀN DẠY
 

Sắp đến ngày giỗ của ta
Mong sao con cháu trong nhà bảo nhau
Không nên tô vẽ làm màu
Lợi dụng giỗ chạp trước sau rượu chè.

Ra đường chú ý tàu xe
Văn hoá đi lại, hội hè văn minh.
Không nên phúng, điếu linh đình
Bánh trưng ba tấn, nấu ninh không mềm.

Cấm được bày vẽ tô thêm
Chân rồng, vảy rắn bên thềm của ta.
Đừng có lãng phí sa đà
Dân ta còn đói nhiều nhà chưa sang.

Nhưng chớ hời hợt bẽ bàng
Quốc giỗ dân tộc đem mang làm trò.
Ta thích hào khí reo hò
Nhịp dồn chiêng, trống để cho dân mừng

Ta gét vàng mã tưng bừng
Đau lòng thấy cảnh tưng tưng lên đồng
Các con dòng dõi Tiên Rồng
Phải giữ bản sắc non sông nước nhà.

Trống đồng hào khí Đông A
Hợp xướng tù và ôn lại mới vui.
Năm trước ta quá ngậm ngùi
Vì tranh quả phết, người đui, kẻ què.

Đừng để ta phải lắng nghe
Lợi dụng lễ hội kết bè ăn chia.
Đừng làm “ghi nét” rượu bia
Uống bốn nghìn lít, hồn lìa khỏi thân.

Giờ đây ta rất muốn cần
Trong ngày Quốc lễ nghe dân tấu trình
Năm qua thu nhập nước mình...
Khó khăn, thành, bại anh minh rõ ràng.

Các quan phải xếp hai hàng
Lộ trình phấn đấu quan san bằng người
Để cho xã hội đẹp tười
Trên cao ta sẽ là người dõi theo.

Quan nào nói tựa rồng leo
Làm như mèo mửa là tèo với ta.
Quan nào khoác lác ba hoa
Sang năm báo láo thì là toi ngay.

Ta thề vặn cổ lăn quay
Cho luật báo ứng chết đày ngục sâu.
Quan nào làm đúng sớ tâu
Ta ban hồng phúc mạnh giầu an khang.

Vì dân xã tắc trong đàng
Các con hãy nhớ khắc mang một điều:
Việt Nam dải đất thân yêu
Ngàn năm bờ cõi sớm chiều khắc ghi.

Kẻ nào mưu tính thị phi
Phá hoại đất nước chỉ vì lợi riêng
Ta thề chẳng có nể kiêng
Nhân nào, quả ấy ta riềng cho coi.

Hãy nhìn hồn nước mà soi
Tu nhân, học tập giống nòi mới vinh...


4/3/2019
Nguyễn Tiến Du – Quảng Ninh

 

tin tức liên quan