Nối vần cảm tác từ một tấm ảnh – Thơ: Phạm Sinh và Chu Công Dâu

Ngày đăng: 07:43 14/04/2019 Lượt xem: 669
Nối vần cảm tác từ một tấm ảnh- 
Thơ: Phạm Sinh và Chu Công Dâu

(Cảm tác từ tấm ảnh Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam, Nguyên Chính ủy Sư đoàn 472 thân mật trò chuyện cùng đồng đội cũ của mình trong ngày gặp mặt kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Sư đoàn 472)
 

Hướng tri ân - Tôi, anh một con đường
Ta nhớ mãi thuở chiến trường ngày ấy
Cuộc sống đời thường hôm nay cũng vậy
Cùng tìm lại nhau và nắm lấy tay nhau
Hẹn một niềm chung thủy trước sau ...

Phạm Sinh
 
Chính ủy xưa cùng măng cháo có nhau 
Bom dội tắc đường vẫn thường có mặt
Nhiệm vụ lớn lao, nơi nào khó nhất.
Chính ủy trắng đêm cùng với anh em

Giờ nghỉ hưu rồi mà chẳng hề quên
Lại gắn bó với nghĩa tình đồng đội
Dẫu tuổi cao vẫn tận tâm cùng Hội 
Cùng với vạn người luôn nhớ Trường Sơn

Chu Công Dâu

 

tin tức liên quan