"Chùm Bồ kết tặng em" - Thơ: Thanh Hội, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 08:57 21/05/2019 Lượt xem: 610
CHÙM BỒ KẾT TẶNG EM

Anh vào qua trạm của em 
Những chùm bồ kết anh đem làm quà 
Mang theo hương lúa quê nhà 
Mồ hôi của mẹ theo ra chiến trường

Nơi em bom đạn Trường Sơn 
Ở rừng sốt rét xanh rờn màu da 
Tóc dài óng ả hôm qua 
Không bồ kết gội mượt mà còn đâu

Cơm rừng lạt muối thiếu rau 
Mái đầu đen nhánh chuyển màu rồi anh 
Trường Sơn của những tuổi xanh 
Ngang lưng mái tóc đang nhanh bớt dày

Trường Sơn gian khổ tháng ngày 
Chúng em con gái vẫn hay chạnh buồn 
Biết em vất vả anh thương 
Bom rơi đạn nổ bám đường thông xe

Đón đưa Bộ đội vào ra 
Giao liên mưa nắng xông pha chẳng sờn 
Dẫu trong gian khổ chiến trường 
Chúng em vẫn cứ soi gương chải đầu

Trong gương tóc đã úa màu 
Cái thời xuân sắc buồn đau giữa rừng
Quà quê anh cõng trên lưng 
Vào tặng em gái giữa rừng Trường Sơn.

 
20/5/2019,
Thanh Hội
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

 

tin tức liên quan