Chùm thơ của Trịnh Huỳnh Đức - CCB Sư đoàn 316 – Hội viên CCB Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 05:30 07/07/2019 Lượt xem: 660
CHÙM THƠ CỦA TRỊNH HUỲNH ĐỨC

HÈ VỀ
Nghỉ hè cháu về quê
Ngoại cho cháu ra đồng
Bông lúa chào trĩu cong
Từng đàn chim chao liệng
Hót lứu lô mừng hè !
 
Trưa hóng mát bóng tre
Ngoại kể về ngày ấy
Bom Mỹ phá nát làng
Đạn giặc nổ chói chang
Bao dân lành chết thảm
Nhiều người bỏ quê đi
Căm hờn quân Mỹ Ngụy
Ông bà lên lên chiến khu
Cầm súng diệt quân thù…
Gió Lào thổi vi vu
Giọng ngoại ngọt như ru
Đưa cháu vào giấc ngủ !
 
Hè này cháu về quê
Quần cụt gủn bắt cua
Khóc nhè nhìn thấy đỉa
Chạy dài đuổi đàn dê
Đàn cò trắng say mê
Mỏ vươn dài gắp cá
Tép tôm đeo trĩu cổ
Thủng thẳng nhún trên đồng
 
Chiều cháu chạy ra sông
Năn nỉ ông tập bơi
Cháu dang tay khua vẫy
Nước quẫn vòng cháu ông
Gió chiều về lồng lộng
Về nhà đi cháu ơi
Dành thời gian thả diều
Chau mày cháu không chịu
Sao mà bơi khó thế!
Ngoại xoa đầu khe khẽ
Cháu ông mạnh giỏi mà
Học tập cho thật oách
Mai này thành Hải quân
Cháu đứng nghiêm lính trận
Vung tay lên ngang đầu:
- Xin tuân lệnh thủ trưởng !
Ông nheo cười ướt mi
Cháu ông lớn thật rồi!
 
CHUYỆN Ở NGHĨA TRANG LIỆT SỸ
Anh và em vào Nghĩa Trang Liệt Sỹ
Em níu chặt anh như sợ điều chi
Cứ bình tĩnh em, các anh là chiến sỹ
Kỹ luật nghiêm minh, mến em gáí quê nhà
Nghe lời mẹ, gái nết na gan dạ …
Thì trốn đâu cũng khối người tìm đến  !
Không dám cười má đồng tiền thêm mến
Tay vẫn còn run em cắm nhang thơm
Lên phần mộ các anh chị, khấn thầm :
Tháng bảy này là của anh của chị
Mong suối vàng được bình an, yên nghĩ
Đừng nghĩ suy vướng bựu chi ai
Tuổi tráng niên vẫn thanh xuân mãi mãi 
Quân thù sạch bóng, mỉm cười vui
Khói nhang bay lơ lững bùi ngùi
Anh nhặt cỏ thêm cát vàng mộ chí
Em châm nước mời anh hùng liệt sỹ
Áo đẫm mồ hôi, thôi cứ để cho anh
Tháng bảy mưa ngâu chòng chành
Mình dọn cống rãnh khai dòng nước chảy
Để nghĩa trang phong quang thoáng đãng
Ngày hai mươi bảy này các anh còn đi chơi
Thăm chiến hữu trên Trường Sơn lộng gió
Về với mẹ già chong đèn chờ trước ngõ…
 
Anh em mình chưa nói lời tạm biệt
Đoàn học sinh cờ trống mang cây hoa tới
Trồng cây xanh trên đồi
Thêm hoa tươi bên hàng mộ chí
Đẹp mát lắm Nghĩa trang liệt sỹ 
Niềm kiêu hãnh của nhân dân
Nơi ghi tạc công ơn
Anh hùng liệt sỹ quên mình vì nghĩa lớn !
 
NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI 11-7-2019
Cách đây 32 năm, ngày 11 tháng 7 năm 1987, lúc 6 giờ 35, cậu bé người Nam Tư tên là MelejGaspar ra đời ở Thủ đô Croatia, được tuyên bố là công dân thứ 5 tỷ của hành tinh chúng ta. Tháng 11 năm 1989, diễn đàn Dân số Thế giới đã quyết định lấy ngày sinh của cậu bé ngày 11 tháng 7 làm Ngày Dân Số Thế Giới, nhằm “ nhắc nhở” các Quốc gia và mỗi người sống trên trái đất về nguy cơ dân số tăng quá nhanh và những hậu quả của nó đối với sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội cũng như môi trường...
 
NGÀY DÂN SỐ
Tám ngàn năm trước công nguyên
Hành tinh có năm triệu người tất cả
Thời gian trôi ròng rã
Năm 1804 có một tỷ người
Năm cuối cùng của thế kỷ hai mươi
Thế giới có 6 tỷ người
Và đến ngày hôm nay
Trên trái đất này
Có 7 tỷ 715 triệu người còn sống 
Việt Nam ta nhiều đứng Tốp 15
Gần 98 triệu người sinh sống
Tự hào thay Con Lạc Cháu Hồng
Vốn “ vàng ròng” này tích góp mấy ngàn năm!…
*
Theo tính toán của Liên Hiệp Quốc
Năm 2023 thế giới có 8 tỷ người
Và đến năm 2056 có 10 tỷ người sinh sống
Trái đất này dẫu có mênh mông
Đâu phải nhiều voi sẵn cỏ…
Nên phải lượng sức mình đang có
Chỉ hai con cho mỗi gia đình nho nhỏ
Lo ăn học đàng hoàng, cuộc sống văn minh
Là ô kê !
               …hạnh phúc nhất hành tinh ! 
 
KỶ NIỆM TRƯỜNG SƠN
Sáu mươi năm Trường Sơn
Bố mang cây gậy chiến trường ngày ấy
Chiếc gậy làm bằng mây
Đã nhiều lần bố đem lau kỹ
Khoe với nội kỹ niệm thời đánh Mỹ
Con được trên khen trước lúc lên đường
Bắn đạn thật ba điểm mười
Thêm một tuần về với mẹ yêu thương !
 
Kỷ vật của bố tôi mười năm ở chiến trường
Còn chiếc cà mèn cong lượn sóng
Ba lô bạc màu túi đựng bi đông
Và vết thương bên ngực phải
Những cơn ho dai dẵng suốt mùa mưa…
 
Kỷ niệm chiến trường còn mãi nữa
Là đồng đội hy sinh nằm lại trong rừng
Má nuôi bố nước mắt rưng rưng
Con ra Bắc bao giờ về với má?
- Hòa bình rồi má sợ điều chi!
 
Trường Sơn xưa có bao nhiêu lạ kỳ
Mười sáu năm làm 27 trục đường
Dài hơn 17.000 cây số dọc ngang
Bắn cháy 2.455 máy bay của lũ cướp ngày
Như hai tay khổng lồ nâng đỡ triệu đôi chân
Xuyên rừng rậm vào Miền Nam đánh giặc
Đã trở thành huyền thoại đâu của riêng ta
Bạn bè năm châu bốn biển ngợi ca 
Ngẩng cao đầu nhìn Trường Sơn hùng vĩ !
 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2-7-2019
Trịnh Huỳnh Đức
( Cựu chiến binh Sư đoàn 316 – Hội viên CCB Thành phố Hồ Chí Minh )
ĐT: 0969406504 , Email:
ductrinhhuynh1950@gmail.com
Địa chỉ liên hệ: Số115 Nguyễn Du, khu phố ĐôngTân, phường Dĩ An Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

tin tức liên quan