Chùm thơ 4 bài của Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 08:09 12/07/2019 Lượt xem: 364
CHÙM THƠ 4 BÀI CỦA NGUYỄN ĐÌNH SINH

THỜI KHẮC TRƯỜNG SƠN

 
Trường Sơn chiều
Hoàng hôn nắng đỏ
Rừng xanh lam
Một giải đại ngàn
Tiếng bom thù
Rung chuyển nổ vang
Khói đen tròn
Chớp lóe ùng oàng
Bao con người
Vẫn cứ bền gan
Trường Sơn đêm
Trời sao lấp lánh
Máy bay thù
Điên loạn gầm lên
Treo đèn dù
Tìm xe trên tuyến
VO10 như tiếng nhặng rên
Cao xạ mình
Bám sát mục tiêu
Đạn lên nòng
Chúng sắp chết thiêu!
Trường Sơn ngày
Tiếng mìn phá đá
Xẻng cuốc khua
Lách cách nhạc rừng
Những tiếng cười
Tiếng hát tưng bừng
Những con đường
Vẫn cứ vươn xa
Những con người
Vẫn cứ hát ca!
Trường Sơn giờ
Màu xanh bát ngát
Tiếng bom rơi
Nay đã không còn
Đồng dội ơi
Kẻ mất người còn
Bâng khuâng chiều
Thương nhớ Trường Sơn
Bâng khuâng chiều
Thương nhớ các anh!!!
Bao nhiêu ngày
Vẫn nhớ các anh.
5/2018Nguyễn Đình SinhHộiVHNT Trường Sơn                                                                                                
ĐT: 037.885.1056
 
 
HỎI EM
 
Cuốc xẻng em đã cất chưa
Giữ làm kỷ niệm ngày xưa mở đường
Bao năm sống ở chiến trường
Trường Sơn một thuở coi thường đạn bom
Bài ca ngày ấy vẫn còn
Yêu bao cô gái Trường Sơn năm nào
Cung đường nhuộm đỏ máu đào
Để xe thông tuyến đi vào miền xa…
“Em hộ tống, xe anh qua”…
Vẫn còn vang mãi câu ca năm nào
Trường Sơn ngày ấy tự hào
Tay cuốc, tay xẻng, tìm vào ca dao
Đắng cay trộn với ngọt ngào
Con đường huyền thoại đi vào ngày xưa
Cuốc xẻng em đã cất chưa
Cuối đời gửi lại ngày xưa một thời
Bao mùa xuân đã qua rồi
Thả hồn theo với quãng đời Trường Sơn
 
Tháng 5/2019                                    
Nguyễn Đình Sinh- HộiVHNT Trường Sơn
ĐT: 037.885.1056
 
 
 ĐÓN ANH VỀ
(Kính tặng liệt sỹ Nguyễn Đăng Huỳnh cùng quê)
 
Anh đi xa mấy chục năm
Hôm nay trở lại về thăm quê nhà
Đón anh có quả, có hoa
Có kèn có trống rất là nghiêm trang
Có lá cờ đỏ sao vàng
Phủ trên hộp cốt để ngay giữa nhà…
 
Anh ơi! làng xóm quê ta
Nhớ thương anh lắm, lệ nhòa bờ mi
Nhớ ngày anh bước ra đi
Vào Nam đánh giặc hẹn khi trở về
Bao nhiêu năm tháng xa quê
Quyết tâm đánh thắng, lời thề còn vang!
 
Thế rồi số phận trái ngang
Tây Nguyên nằm lại, trên đàng tiến quân
Trước ngày đại thắng mùa xuân
Anh ơi! anh đã hóa thân mất rồi
Chúng tôi thương tiếc anh ơi
Hương hoa chào đón tỏ lòng chi ân!
Anh đã vì Nước vì dân
Hy sinh mang lại mùa xuân vĩnh hằng.
 
 
Tháng 7/2019                                    
Nguyễn Đình Sinh
HộiVHNT Trường Sơn
ĐT: 037.885.1056
 

 
VIẾNG ANH
 
Tôi về Quảng Trị viếng anh
Nén nhang khói tỏ cuộc tình vàng hoa
Một cơn gió nhẹ thoảng qua
Nhớ về kỷ niệm lệ nhòa bờ mi
 
Gặp nhau chẳng nói được gì
Cầu trời khấn phật phù trì cho anh!
Một thời máu lửa liệt oanh
Một thời hoa đỏ đã thành cỏ cây
Một thời trai trẻ thơ ngây
Máu xương gửi lại đất này bạn ơi!
 
Bài thơ ai viết có lời
“ Dưới sông còn đó bạn tôi đang nằm”
Về đây để viếng, để thăm
Nhớ về những tháng, những năm qua rồi
Cỏ cây hoa lá tốt tươi
Tưới bằng xương, máu của người ngày xưa.
 
                                            Tháng 5/2019                                    
Nguyễn Đình Sinh - HộiVHNT Trường Sơn
ĐT: 037.885.1056
 
 
 
 


tin tức liên quan