"Cây đa đầu làng" - Thơ: Nguyễn Xuân Tuynh, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng: 04:39 14/07/2019 Lượt xem: 461


----------------------------------------------------------------------


CÂY ĐA ĐẦU LÀNG

 

Cây đa đầu làng tôi trồng

Trước ngày nhập ngũ trời đông gió về

Cây đa lớn cùng làng quê

Có bàn tay mẹ vỗ về sớm hôm

Trải bao giông bão, đạn bom

Cây vẫn lớn trổ lộc non cành mềm

Vươn dài toả bóng êm đềm

Cho đàn em nhỏ đêm đêm nô đùa

Là nơi che nắng che mưa

Cho làng, cho xóm những trưa oi nồng.

Cây đa đầu làng tôi trồng

Trước ngày nhập ngũ trời đông gió về

Món quà tôi gửi lại quê

Giờ vẫn xanh tốt sum suê đầu làng.

*

Cây đa bến nước dòng sông

Trở thành ký ức trong lòng người xa!

 

Nguyễn Xuân Tuynh

Ủy viên BCH Hội Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa

 


tin tức liên quan