"Mẹ tôi" - Thơ: Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 06:57 24/07/2019 Lượt xem: 728
MẸ TÔI
 
Lấy chồng từ lúc mười ba
Đến năm mười tám mẹ ba con rồi
Người ta xanh mắt đỏ môi 
Mẹ tôi gầy guộc leo đồi hái măng
Rét run đi cấy sáng trăng
Tháng năm gánh lúa dùng dằng sưng vai
Giêng hai ngày rộng tháng dài
Trèo cây bẻ củi dành xài cả năm
Người ta trẫy hội ngày rằm
Mẹ ăn cơm nắm quẩn quanh cày bừa
Cái nghèo buộc túm giấc trưa
Suốt ngày lam lũ chưa vừa lòng ai
Chồng người chịu khó lắm tài
Ông xã của mẹ nằm dài chờ sung
Thương thay cái kiếp bùng nhùng
May sao con lớn cùng chung tay chèo
Bây giờ mẹ hết cheo neo
Con sản xuất giỏi cái nghèo đi xa
Trời cao thương mẹ tuổi già
Cháu con đoàn kết thật thà làm ăn
Mẹ tôi tuổi đã gần trăm
Đó là hồng phúc ghé thăm nhà mình!

 
 
Thành phố Hồ Chí Minh, mùa hè năm 2019
Trịnh Huỳnh Đức

tin tức liên quan