27 tháng 7 con ơi, thơ Nguyễn Đình Sinh, Hội viên Hội Văn học- Nghệ thuật Trường Sơn

Ngày đăng: 08:22 27/07/2019 Lượt xem: 572
27 THÁNG 7 CON ƠI
 
                Nguyễn Đình Sinh

27 tháng 7 con ơi!
Nén nhang mẹ thắp, có lời nhớ con
Bây giờ con đã chẳng còn
Máu xương dâng hiến cho Non nước này…
Độc lập thống nhất hôm nay
Tổ Quốc ghi nhớ ơn dày nghĩa sâu
Xa con cũng đã từ lâu
Cuộc đời mẹ đã chuyển màu hoàng hôn
Nhiều đêm dòng lệ trào tuôn
Nhớ con nhiều lắm, mẹ luôn khẩn cầu
Con nằm lại chốn rừng sâu
Cùng bao đồng đội hát câu “Quên mình”(1)
Nhớ ngày Liệt sỹ, thương binh
Nén nhang thơm khói! Tâm linh một chiều
Nhớ những người con thân yêu
Hồn thiêng theo gió, mây chiều ngàn thu
Lời mẹ như tiếng hát ru
Tổ Quốc sạch bóng quân thù - nhớ con!
 
                                            22/7/2019

  1. Bài hát: Vì nhân dân quên mình
 
 Nguyễn Đình Sinh
 HộiVH-NT Trường Sơn                                                                                                
 ĐT: 037.885.1056
 
                           
 
 
 
 
 


tin tức liên quan