Chùm thơ của Trần Thị Khuyên, TP Hồ Chí Minh , CCB Sư đoàn 384 Binh đoàn 12

Ngày đăng: 06:43 16/08/2019 Lượt xem: 591
THƠ TRẦN THỊ KHUYÊN - TP HCM
CCB Sư đoàn 384 - Binh đoàn 12

 
QUÊ EM MÙA GẶT
Về quê em mùa ni đang mùa gặt 
Lúa chín đỏ đồng nặng hạt lắm anh ơi
Đất thương người nuôi cây lúa sinh sôi 
Thắm đẫm mồ hôi mặn chát từng góc ruộng

Về quê em ăn cơm cà có cuống 
Rau muống chấm tương ,tỏi ,ớt cay dầm
Xơ mít non cơm gạo mới trắng ngần 
Đặc sản quê choa đâu cần chi xa xỉ

Theo em về nghe đôi điều em kể 
Ngắm nương dâu thăm ruộng mía ,đồi chè 
Bờ bãi phù sa như trải lụa triền đê 
Thơm hương lúa mùa về vàng óng hạt

Về với em nghe biển xanh sóng hát 
Từng đoàn thuyền buồm no gió xa khơi 
Cá đầy khoang biển lớn tặng cho người
Vẳng xa đưa câu à ơi dịu ngọt

Quê em đó rừng mênh mông chim hót 
Núi nhấp nhô thánh thót tiếng chuông chiều 
Nắng ngập tràn tuyệt đẹp biết bao nhiêu 
Mãi chắp cánh cho tình yêu đôi lứa
.
Đã qua rồi Bao nhiêu năm khói lửa 
Giặc phá tan hoang ta chẳng chút nao lòng 
Góp sức chung tay xây dựng lại non sông 
Xứ Nghệ quê em thắm cờ hồng Xô viết .
 
VỀ VỚI MẸ
Bản xa mòn mỏi mẹ chờ 
Ngày con trở lại giữa trưa nắng vàng 
Một đời sống giữa đại ngàn 
Áo chưa đủ ấm cơm chan mưa rừng

Đường xa dẫu có mỏi chân 
Bên con đồng đội góp phần sẻ chia 
Mẹ ơi rừng núi ngoài kia 
Đâu ngăn nổi bước con về góp vui

Trời thu như hiểu tình người 
Trong xanh nắng đẹp mây trôi dịu dàng 
Mưa nguồn không nỡ phũ phàng 
Đôi chân con bước thênh thang lối về

Rừng xanh rộn tiếng bạn bè
Dân làng nô nức tình quê dạt dào 
Nơi đây chiến sĩ đồng bào 
Năm xưa đánh giặc kể sao hết lời

Già làng kể chuyện xa xôi 
Mà lòng con trẻ bồi hồi nhớ thương 
Mẹ ngồi mái tóc bạc sương 
Nhớ về một thuở can trường đấu tranh

Đất này thấm máu cha anh 
Để cho rừng núi tốt xanh ngàn đời 
Bản làng được sống yên vui 
Líu lo chim hót rạng ngời tương lai
Trần Thị Khuyên
CCB Sư đoàn 384 – Binh đoàn 12

tin tức liên quan