"Ngày thu đó tiễn Người đi mãi mãi" - Thơ: Kim Thủy – Chủ nhiệm CLB Thơ ca Hạ Long

Ngày đăng: 11:16 29/08/2019 Lượt xem: 578
NGÀY THU ĐÓ TIỄN NGƯỜI ĐI MÃI MÃI


Chân dung tác giả

         Tôi còn nhớ mãi sáng sớm ngày 3/9/1969 cả gia đình tôi lặng đi khi nghe Đài tiếng nói Việt Nam báo tin Bác Hồ mất, thế là cả nhà đều khóc nức nở và ở mọi nơi mọi ng cũng thế, khi ấy tôi mới 10 tuổi và bắt đầu bước vào năm học lớp 4 chuẩn bị vào khai giảng năm học mới, tôi tới trường thầy cô và các bạn ai ai cũng khóc chỉ đơn giản là thương tiếc Bác thôi chứ tôi đâu đủ lớn để hiểu hết mọi chuyện.... vậy mà đã 50 năm Bác đi xa về cõi vĩnh hằng. Xin được chia sẻ cảm xúc về Bác với đồng chí, đồng đội và các bạn nhân ngày mất lần thứ năm mươi của Bác qua những vần mộc mạc này. 
 
Nhớ ngày đó giữa trời thu thầm lặng
Cả nước mình trầm lắng trong xót thương
Lệ tràn mi con đứng đó sân trường
Cùng bè bạn lòng nghẹn ngào nức nở

Và tất cả ai ai cũng đều ngỡ
Bác đi rồi bao thương nhớ trào dâng
Đến cỏ cây tán lá cũng bâng khuâng
Như tiếc nuối một vầng dương vụt tắt

Nơi phố thị mọi bước chân dè dặt
Bởi niềm đau se sắt ở trong lòng
Có lẽ nào trời đất đem bão giông
Để hoa lá cứ bồng bềnh trước gió

Trời ảm đạm mang mưa rơi trước ngõ
Làm sao quên con đứng đó khóc thầm
Một không gian tê tái gợi muôn phần
Xin vĩnh biệt một con Người bất diệt

Đã hiến cả cuộc đời vì nước Việt
Cho nhân dân Tổ Quốc mãi ơn Người
Năm mươi năm con nhớ lắm Người ơi!
Ngày thu đó tiễn Người đi mãi mãi!

 
Hạ Long 26/8/2019
Kim Thủy – Chủ nhiệm CLB Thơ ca Hạ Long



tin tức liên quan